vui ---^^**^^-- vui ---^^**^^---vui

Started by hoatim, 04/05/07, 08:47

Previous topic - Next topic

Jung_Ah

Giúp bác anh SSM Siêu_black chị VCHV nè:

Xe ôm_Bia ôm

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!
- !!!

Jung_Ah

Chú ấy khôn thật :


Ở gần một doanh trại bộ đội. Nên bé gái mới 4 tuổi hay chạy vào doanh trại:

Một buổi trưa hè thấy con gái chạy ù về và hét lớn: Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii

_Chú bộ đội khôn thật

_Sao vậy cưng của mẹ

_Trưa nóng chú ấy bẻ que chống quần lên ngủ cho mát mẹ à

:wub: :wub: :wub:Dù đỏ mặt nhưng bà mẹ vẫn gật gù: Ưhm Chú ấy khôn thật

Jung_Ah

Không sợ thì cũng phải sợ còn bày đặt tán tỉnh  :lick: :lick: :lick:

hoatim

zym sau nhiều ngày phải ăn những món do tự tay nấu, nhân dịp mới nhận lương liền quyết định đi nhà hàng đánh chén một bữa. Chọn một nhà hàng sang trọng, phục vụ Zym là cô phục vụ da trắng chân dài, đặc biệt là đôi gò hồng đào như muốn thoát ra khỏi chiếc cổ áo dài đến tận rốn. Zym vờ nhìn menu và liếc trộm cái khe sâu thẳm trên cổ áo cô phục vụ:

- Không biết cái khe này là gì mà sâu vậy...

- Đấy là một đường hầm nóng bỏng thưa ngài

- Ồ, tôi chắc là đường hầm này dẫn đến một nơi nào đấy...

- Thưa ngài, cuối đường hầm là khu bếp và hệ thống công trình phụ - Cô phục vụ láu lình không kém.

Zym được nước:

- Hay quá nhỉ! Thế hôm nay nhà bếp có món gì hấp dẫn không quý cô xinh đẹp???

- Tất nhiên là có, nhưng hôm nay nhà bếp đang làm món "sốt cà chua"...

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: -" Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt." -" Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Sao_Online

Quote from: Jung_Ah on 08/01/08, 16:03
Vào nhầm

Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa. Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại: - Không kịp đâu anh ơi! ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!

@L_A: Em sang đón J_A về giúp anh với! Cô ấy vào nhầm phòng của anh rồi! Anh đuổi mà không về nè. Chú cứu anh, giải thoát cho anh với! Ơn chú!  :lick: :lick: :lick:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Jung_Ah

Quote from: Sao_Online on 09/01/08, 09:20
@L_A: Em sang đón J_A về giúp anh với! Cô ấy vào nhầm phòng của anh rồi! Anh đuổi mà không về nè. Chú cứu anh, giải thoát cho anh với! Ơn chú!  :lick: :lick: :lick:


Chú ni hay thật không dưng gọi L_A làm chi?

Mà L_A là ai đó ???????????? :lick:

Sao_Online

L_A là Lốt An Giơ Lét (Los Angeles). Mỹ (USA)
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Quote from: Jung_Ah on 08/01/08, 16:19
Giúp bác anh SSM Siêu_black chị VCHV nè:

Xe ôm_Bia ôm

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!
- !!!

rất hay, anh sẽ áp dụng khi nào đi bia ôm, :D

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội