vui ---^^**^^-- vui ---^^**^^---vui

Started by hoatim, 04/05/07, 08:47

Previous topic - Next topic

Jung_Ah

Quote from: Sao_Online on 07/01/08, 15:13
:banghead: :banghead: :banghead:  :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:  :droll: :droll: :droll:  :bawling: :bawling: :bawling:

Hu hu! Em nể quá!

Tưởng ngon lém gặp đối thủ rồi chú ơi. có cần cháu trình diễn cho một màn nữa không? :D

@HT: đã vui rồi đây  :wub:

hoatim

Quote from: Jung_Ah on 07/01/08, 15:33
Quote from: Sao_Online on 07/01/08, 15:13
:banghead: :banghead: :banghead:  :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:  :droll: :droll: :droll:  :bawling: :bawling: :bawling:



không? :D

@HT: đã vui rồi đây  :wub:


càng buồn thì càng cần tìm đến với mấy từ này  vui... vui ...vui  :lick: :lick: :lick:
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Sao_Online

Quote from: Jung_Ah on 07/01/08, 15:33
Tưởng ngon lém gặp đối thủ rồi chú ơi. có cần cháu trình diễn cho một màn nữa không? :D

@HT: đã vui rồi đây  :wub:

Thưa Dì là con tán tỉnh vậy thôi! Con nói Dì thông cảm, chứ con là bậc Thầy về tất cả mọi mặt! Nếu có gì to tiếng thì mong các Dì bỏ quá cho! Cần chứng minh con cũng OK luôn!  :lick: :lick: :lick:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

hoatim

các bác kứ trừng minh đi nhé em đầu hàng nè :bb: :wub:   :argue: hahahha
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Sao_Online

Quote from: hoatim on 07/01/08, 19:06
các bác kứ trừng minh đi nhé em đầu hàng nè :bb: :wub:   :argue: hahahha

Không những nhầm dấu mà còn sai lỗi chính tả kìa!

@SSM: Như đã nói với ông. Tôi làm thêm được vài tuần nữa rồi! Hôm nay sinh nhật Hiển Cún, nó đã nói nhưng hôm nay không thấy mời và có ý kiến gì cả! Nếu chút nữa nó gọi tao lại phải đi làm thêm "tí" nữa!

Ngày mai 08/01/2008! Sinh nhật Cha đẻ tôi! Nếu ông bà rảnh, tôi mời ông bà qua nhà ăn cơm cùng gia đình, mừng Cụ tròn 55 tuổi!  ::) có 1 số anh em bạn bè của tôi và ông nữa!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Chúc mừng sinh nhật chú Hiển cún và chúc mừng sinh nhật thầy giáo tớ. Tớ phải thú thật, hôm đi đám cưới bmtrung, tớ bị ốm và giờ tớ đang phải lết tới công ty, mệt bã ra, buổi tối vợ tớ vẫn phải cạo gió, hix, vì thế, chắc vợ chồng tớ ko dự được sinh nhật thầy. Chúc thầy khỏe và các con thầy thành đạt!

- sao sang mo

Sao_Online

Tối nay ông nhờ vợ "hút hết gió" cho ông, đảm bảo mai lại khỏe như Trâu. Đi lại, ăn chơi, nhậu nhẹt vẫn Ok và vô tư! Over Night không thấy mệt!  :lick: :lick: :lick:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

vovavietnam

Ôi,thi thoảng buồn buồn đọc lại mấy cái này cũng thấy vui phết  :P

Jung_Ah

Quote from: Sao_Online on 07/01/08, 16:53
Thưa Dì là con tán tỉnh vậy thôi! Con nói Dì thông cảm, chứ con là bậc Thầy về tất cả mọi mặt! Nếu có gì to tiếng thì mong các Dì bỏ quá cho! Cần chứng minh con cũng OK luôn!  :lick: :lick: :lick:


Màn nhẹ nhàng cho chú S_O nè :


Điều ước

Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung: " Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel: " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông:........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.Thân ! Già Noel


Chu cuoi va chi Hang


Chi Hằng ngồi gốc cây đa
Thằng Cuội mới đến sờ da chị Hằng
Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng
Thò tay rút súng pằng pằng, Cuội toi !!!!!!


Vào nhầm

Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa. Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại: - Không kịp đâu anh ơi! ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!

Jung_Ah

Tiếp nè chú


Cái Ấy

Trong một giờ trên giảng đường Cô sinh viên đang mơ màng đột nhiên bị giảng viên gọi đến :
Chị cho tôi biết bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần bình thường?
Cô sinh viên đỏ mặt ấp úng:
Dạ dạ cái ây là là .....
Giảng viên bực mình mắng:
Thôi cô ngồi xuống, bộ phận tôi hỏi là phổi Cái ấy của cô chỉ gấp 3 lần thôi



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội