LỜI MỞ ĐẦU

Started by hoatim, 10/05/07, 13:43

Previous topic - Next topic

phamhongtu

Quote from: saos@ngmo on 21/05/07, 17:42
đúng đúng, thế thì chú Tú phải học Hàn ngữ thôi, không thì dân Hàn nó bịp mình thì chết
Người Việt Nam cái gì cũng HQ, đầu tóc, móng chân móng tay, quần áo...nhưng cái phần mềm của HQ mà em đang học gọi phần mềm VN bặng CỤ anh à ! he he

vitconhocve

Quote from: votinh_d86 on 21/05/07, 19:06
ịt con à "Upa " của ịt con như vậy
ý ịt con đang hỏi cái  gì vậy
<UPA" như vậy đúng hay sai
hay la tên của cái gì ,tên gọi ai chứ chỉ
mình biết chút ít chữ trên nếu ịt con gọi người con trai < anh ơi> thì gọi là <ÔPA>
không pít có pải như ý ịt con đang muốn nói hay khong

Em nói thật với bác là từ trước đến giờ chưa ai gọi em là ...ịt con như bác. Hoá ra là Ôpa à, chứ không phải upa à. chẹpchẹp  :thinking:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

batcandoi_hq209

vậy hả vịt con
thì truóc không thấy ai bây giờ thấy  anh ta gọi có sao đâu

NHAC

ne may ban oi minh thich hoc tieng Han lam.Ai biet dia chi nao hay gioi thieu minh di.

Lovers_Again

Quote from: NHAC on 01/06/07, 13:23
ne may ban oi minh thich hoc tieng Han lam.Ai biet dia chi nao hay gioi thieu minh di.

Vào trang này học nhé http://hanquocngaynay.com

Còn nữa cứ vào đây cũng đủ học mà
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

hoatim

vào trang này chỉ có 45 bài đầu học dc còn lại thì ko thể nào mà học đc.....nhưng học dc 45 bài đầu thì cũng tạm ổn....với những người mới học...
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

xin lỗi các bạn thường hay theo dõi mục ngữ hàn...sắp tới có lẽ HT bận và chắc sẽ ít vào hty để chăm sóc phần ngữ hàn dc,nhưng cứ vào mỗi cuối tuần HT sẽ vào post 1 bài để các bạn theo dõi và tham khảo có gì thắc mắc các bạn để lại tin nhắn nhe...
hty có rất nhiều cao thủ tiếng hàn ví dụ như Lovers_Again  và vôtinh và hình như chị kiếu trang nữa .,có gì nhờ mấy anh chị chăm sóc dùm nghe hiiiii nhờ chị kiều trang và L_A vá votinh ....hiiiiiiii.., vẫn biết rằng mục ngữ hàn có rất ít người nghé thăm nhưng hi vọng trong tương lai ngữ hàn của hty sẽ giúp ich cho 1 số bạn yêu thích và học ngôn ngữ này....HT luôn hi vọng vào tương lai...
cảm ơn nhiều!!
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Lovers_Again

Xin chào các bạn từ ngày hôm nay L_A sẽ tiếp quản cái Box ít khách nhất hTy này  ::) Do MOD cũ phải chuẩn bị công tác xa gia đình :D nên không thể tiếp tục được Vì thế tạm thời L_A làm người thay thế 1 thời gian mong các bạn giúp đỡ nhiều.

Cảm ơn nhiều
L_A
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội