Chàng có lép vế trước bạn?

Started by hoatim, 30/05/07, 14:37

Previous topic - Next topic

hoatim

Nếu luôn đưa ra quyết định cuối cùng mỗi khi bàn luận điều gì với chàng, bạn hẳn rất lấn lướt người yêu. Bạn có thể kiểm tra điều đó bằng kết quả bài trắc nghiệm sau.

1. Đang chán nản, cần một chỗ để tâm sự, bạn gọi cho người yêu nhưng anh ấy lại bận. Bạn sẽ:

a. Gây sự với anh ấy và bảo: "Anh có 30 phút để làm xong việc".
b. Tự an ủi: "Anh ấy bận rồi"
c. Gọi cho bạn thân

2. Hai bạn bàn về đám cưới. Kết quả do ai quyết định?

a. Cả hai cùng bàn luận và quyết định
b. Anh ấy và tôi cùng ý
c. Tôi quyết tất cả

3. Cách đối xử của hai bạn khi đi ăn:

a. Anh ấy luôn phải gắp thức ăn cho bạn và giục: "Ăn đi em"
b. Bạn giành cả việc gắp thức ăn cho anh ấy
c. Phần ai người ấy lo

4. Bạn đang mệt nhưng anh ấy muốn xem kịch:

a. Hứa sẽ đền cho anh ấy vào lần sau
b. Để anh ấy đi một mình
c. Miễn cưỡng đi

5. Khi không bằng lòng với anh ấy việc gì, bạn sẽ:

a. Giữ trong lòng
b. Bắt anh ấy làm theo ý mình
c. Nói ra để cả hai cùng tìm ra giải pháp

6. Lý do bạn thích món quà anh ấy tặng?

a. Đó là những món tôi gợi ý cho anh ấy mua
b. Chúng tôi cùng đi chọn
c. Vì đó là quà anh tặng

  1 2 3 4 5 6
a 15 10 5 5 10 15
b 10 15 10 15 15 5
c 5 5 15 10 5 10

30-50 điểm: Tình yêu bình đẳng. Bạn và anh ấy rất bình đẳng khi cư xử với nhau, không có chuyện anh ấy nói bạn răm rắp nghe hay ngược lại. Hai bạn luôn cùng nhau tìm ra tiếng nói chung trước bất cứ việc gì. Tương lai rất hứa hẹn với các bạn.

50-70 điểm: Bạn không biết cái tôi là gì: Cái tôi của bạn chìm trước anh ấy. Bạn luôn ngoan hiền, chưa bao giờ dám làm, nói điều gì phật ý anh ấy. Chính vì vậy, bạn không bao giờ bộc lộ chính kiến của mình. Có thể bạn không nhận ra nhưng cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ trở thành chiếc bóng mờ nhạt bên anh ấy.

70 điểm trở lên: Anh phải nghe em: Lời nói của bạn là mệnh lệnh cuối cùng. Nhất nhất mọi thứ chàng phải nghe theo ý bạn, nếu không, sẽ gặp rắc rối to. Nếu cứ xem người yêu như lính của mình mãi, sẽ có ngày bạn phải một mình xung trận đấy.

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội