CLB Bơi lội đê cho HTY?

Started by saos@ngmo, 07/06/07, 10:32

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Ở Cung thu học phí đắt dữ ha?! Đi đâu xa tít mù tắp, hix, ra sân vận động Mỹ Đình cho nó gần, bể nhớn như thế mới mong thi thố với xã hội được :D. Mình nghĩ, trước khi các bạn đăng ký đi học bơi, hãy học cách xuống nước, lên "bờ" cho nó thành thạo, cái chính là quen với cảm giác ở dưới nước, khi đi học sẽ nhanh hơn.
Nhưng mà ai liều thì mấy hôm tới đi cùng ssm, đảm bảo sẽ nổi được, sau khi nổi ngon lành rồi thì mới nghĩ tới mấy cái bơi nghệ thuật!

@Thiên Binh: em spam khủng quá double trible posts / 1 topic :D. Bọn anh định ra bể ở Mỹ ĐÌnh bơi, em có góp ý gì không. Em đã bơi ở đấy chưa?

vitconhocve

Thì đấy anh, Cung thể thao dưới nước. Trời.  :bb:

Ấy này, vé tháng là bao nhiu đấy nhỉ. Tất nhiên, tớ k mua vé có thầy dạy đâu  :P
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

Thienbinh

Này, Cung thể thao dưới nước là bể Mỹ Đình đó chứ còn gỉ
Ai bảo anh gọi nó là bể Mỹ Đình hả?
Tên đầy đủ của nó là Cung thể thao dưới nước- Khu liên hợp thể thao Quốc gia

saos@ngmo

ặc, anh tưởng em nhắc tới Cung Văn hóa Hữu nghị, hix!

Anh đã bơi ở bể đó bao giờ đâu, :D, thế này thì cùng club roài!

Thienbinh

Âh, mà bơi lúc nào đẩy
Có gặp đâu nhị
Em bơi các buổi sáng, 6h ở đọ Bể Mỹ Đình của bọn anh ấy!
He he


Thienbinh

Cung ấy đâu có bể bơi, chỉ có cái bể bẩn bẩn gần Cung Hữu Nghị
Hơ, ai thèm bơi ở đó, xa tít

vitconhocve

Bạn Thienbinh này thiên vị con trai, không trả lời con gái  :bawling: :chair: :vodau:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

saos@ngmo

cô giáo G trường em đấy, ít nhất là phải cô ấy bằng chị đấy, ;)

Quote from: vitconhocve on 28/06/07, 11:19
Bạn Thienbinh này thiên vị con trai, không trả lời con gái  :bawling: :chair: :vodau:

vitconhocve

Ui sorry sorry chi G  :xinchao: :tinhbo: ngày nào chị cũng vào HTY nhé

Chị xem em cộng cho chị 1 điểm rồi đấy a.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

Naudaitsua

Đi bơi chỉ thích ngồi trên bờ..............Ngắm :D
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội