Lại một đêm 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam

Started by hoatim, 13/07/07, 07:25

Previous topic - Next topic

hoatim

Lại một đêm 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam

Tối 12/7, hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ, trống đổ ra các đường phố Hà Nội, TP HCM hò reo, ăn mừng. Mặc dù chỉ hòa 1-1, nhưng tinh thần thi đấu tuyệt vời của các tuyển thủ VN trước đương kim vô địch Asiad đã làm nức lòng người hâm mộ.
> 'Cháy' vé trận Việt Nam - Qatar

Vẫn như trận thắng UAE 4 ngày trước, sân vận động Mỹ Đình là nơi khởi nguồn cho đêm hội bóng đá của các fan Hà Nội. Từng đoàn xe tràn ngập sắc đỏ của cờ, biểu ngữ diễu hành trên đường phố. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa trong tiếng hô vang "Việt Nam chiến thắng. Việt Nam vô địch" rầm rầm tràn qua các phố


Cờ đỏ sao vàng bay rợp phố sau trận đấu. Ảnh: Tiến Dũng

22h, tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (Hà Nội) đông nghẹt người. Dẫn đầu đoàn diễu hành là chiếc taxi trắng, trên nóc xe, 2 cổ động viên khoác áo đỏ, tay gõ trống, bắt nhịp cho hàng nghìn cổ động viên hò reo. Người dân hai bên đường đổ ra chia vui, nhiều người nhập vào đoàn diễu hành. Tại các ngã tư, cảnh sát đã có mặt sẵn sàng xử lý các hành vi quá khích.

"Lâu lắm em mới ra sân xem bóng đá, cảm xúc thật tuyệt vời. Hôm nay, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tuyệt với. Em thích nhất Công Vinh", Thu Hà, nữ sinh ĐH Hà Nội cười tươi rói. Không chỉ vẽ mặt, mang cờ, cô nữ sinh còn trang trí cờ đỏ sao vàng trên chiếc xe LX mới coóng.

"Cứ thi đấu máu lửa thế này thì đội tuyển chúng ta chẳng ngán gì tuyển Nhật Bản ", anh Hoàng Hải Đăng (quận 1, TP HCM) vui vẻ nói khi trận đấu vừa kết thúc.

Cùng chung niềm vui với giới trẻ, trong đoàn diễu hành còn có những người ở độ tuổi trung niên. Trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng khản đặc vì hò hét, bác Nguyễn Nam, khu tập thể Kim Liên cười nói: "Thật tiếc khi đội tuyển đã không giành chiến thắng, nhưng thi đấu kiên cường như vậy trước đương kim vô địch Asiad cũng là quá tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ bây giờ rất tự tin, Việt Nam sẽ vào tứ kết".


Chiếc taxi trắng luôn dẫn đầu đoàn hàng nghìn người diễu hành qua các phố. Ảnh: Tiến Dũng

Trao đổi với VnExpress qua điện thoại, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Hưng cho biết, gần 500 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã được triển khai, chốt chặt ở các ngã tư. "Tôi đang theo sát đoàn diễu hành từ sân vận động quốc gia. Hoạt động ăn mừng đang diễn ra đúng mực. Những trường hợp quá khích, lạng lách, có dấu hiệu đua xe sẽ bị xử lý ngay", ông Hưng nói.

Tại TP HCM, cảnh sát cơ động, giao thông cũng đã được tăng cường. "Một trận hòa đã là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam", thiếu úy Nguyễn Văn Hùng, Đội cảnh sát giao thông số 1, TP HCM cười tươi nói với VnExpress khi trên đường tuần tra quanh các điểm nóng của thành phố.

Trong khi đó, tại Hà Nội, đến 23h30, đoàn người diễu hành vẫn đang hướng về khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Lại một đêm không ngủ đối với những người yêu bóng đá Việt Nam.

Nhóm phóng viên
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Các tuyển thủ Việt Nam tiếc nhưng vẫn vui

Bỏ lỡ cơ hội sớm vào tứ kết Asian Cup sau khi để Qatar gỡ hoà ở trận đấu tối qua, nhưng các cầu thủ Việt Nam không buồn mà vẫn vui vẻ đón nhận thách thức từ Nhật Bản ở trận cuối bảng B (ngày 16/7).

Rất nỗ lực, không ngại va chạm, dù đối thủ to cao, khoẻ mạnh và kỹ thuật, các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu mệt nhoài và tốn rất nhiều mồ hôi. Những "chiến binh" quả cảm của bóng đá Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể với tham vọng giành chiến thắng trước Qatar và qua đó, giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết Asian Cup đồng thời đưa đưa bóng đá đá nước ta sang trang sử mới. Nhưng rồi mọi nỗ lực chỉ được đền đáp bằng trận hoà, sau khi để đối thủ san bằng tỷ số 1-1 lúc cuối trận.

Vì thế, niềm vui giải cơn khát bàn thắng của Phan Thanh Bình trong trận đấu tối qua đã không trọn vẹn, dù đúng là Qatar xứng đáng có điểm. Cầu thủ đội Đồng Tháp tâm sự: "Đã lâu rồi, tôi không ghi bàn cho đội tuyển và điều đó là sức ép, nhiều khi trở thành gánh nặng đối với tôi. Trong trận đấu quan trọng với Qatar, tôi đã may mắn có được bàn thắng sau khi thủ môn Qatar phạm sai lầm và tôi rất sung sướng vì điều đó. Niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu Việt Nam giành chiến thắng để đoạt tấm vé đầu tiên vào tứ kết. Vui sướng rồi tiếc nuối nhưng điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng một điểm có được ở trận đấu này cũng đã là thành công, bởi Qatar khoẻ mạnh và cao lớn hơn chúng ta, họ lại có nhiều cầu thủ chất lượng hơn và thực sự có nhiều cơ hội hơn. Trận hoà này cũng phản ánh sự công bằng trong bóng đá thôi chứ không phải đó là thảm hoạ với đội tuyển Việt Nam".

Tiền đạo Lê Công Vinh tiếp lời: "Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình, cố gắng chơi với tất cả sức lực của từng cá nhân nhưng không thể bảo vệ chiến thắng 1-0. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều rất tiếc tuy nhiên, đó là một kết quả không đến nỗi nào dù trận hoà đó chưa cho chúng ta ăn mừng lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Asian Cup. Người hâm mộ thêm lo lắng vì ở trận quyết định, chúng ta phải đối đầu với Nhật Bản nhưng không sao, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của đội Việt Nam".

Còn tiền vệ Tấn Tài tỏ ra tiếc nuối vô cùng: "Cả đội tiếc ơi là tiếc, bởi nếu cố gắng duy trì được kết quả 1-0, bóng đá Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết Asian Cup và điều đó sẽ đưa lịch sử bóng đá Việt Nam sang một trang mới. Chúng ta suýt làm được điều đó và các cầu thủ cũng rất mong muốn làm được điều đó nhưng rồi, mọi thứ đi lệch sự kỳ vọng khi Qatar gỡ hoà 1-1. Đó là điều tiếc nuối nhất nhưng cũng là một kết quả không đến nỗi nào, trong một thế trận mà Qatar có nhiều cơ hội mà họ đã có hai lần sút vào xà ngang, cột dọc của Việt Nam".

"Ít nhất, đội Việt Nam sẽ có một điểm trong trận gặp Nhật"

Như vậy, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp đương kim vô địch Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm để tự quyết cơ hội đi tiếp. Trước một đối thủ cực mạnh, có những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, nhưng các cầu thủ Việt Nam không sợ, thậm chí, Công Vinh còn tự tin sẽ giành ít nhất một trận hoà. "Nếu Việt Nam không bị sứt mẻ lực lượng, vẫn duy trì được lối chơi như đã thể hiện trong 2 trận vừa qua và người hâm mộ vẫn cổ vũ nhiệt tình như vậy thì Việt Nam chẳng có lý do gì phải sợ Nhật Bản cả. Mà thậm chí, ngược lại, họ cũng phải e dè chúng ta. Cái quan trọng là làm sao, đội tuyển Việt Nam phải dồn hết sức lực và sự tập trung của mình cho trận đấu cuối cùng và rất quan trọng ở vòng bảng này", chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2006 tâm sự.

Tiền đạo Phan Thanh Bình chia sẻ quan điểm: "Trước mặt Việt Nam chỉ còn là chướng ngại vật cuối cùng nhưng khó khăn nhất. Tất cả chúng ta đều ngại đẳng cấp của đội Nhật Bản nhưng một khi, đội tuyển Việt Nam thi đấu ăn ý hơn nữa, tập trung hơn nữa và tận dụng tốt những cơ hội hơn nữa thì chúng ta không sợ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có điểm ở trận đấu cuối cùng này và giành quyền vào tứ kết. Các cầu thủ quyết tâm hiện thực hoá điều này và coi đó là món quà đáp lại sự cồ vũ nhiệt tình của người hâm mộ".

Tiền vệ Tấn Tài, người thi đấu rất năng nổ trong 2 trận đấu vừa qua, tâm sự: "Các cầu thủ Việt Nam rất khoẻ mạnh và vững vàng về tâm lý. Bên cạnh đó, bộ khung hiện nay vận hành rất tốt và hiệu quả. Đó chính là sự tự tin, là sức mạnh của đội Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản và đó có thể là sự đảm bảo giành ít nhất một điểm trong trận đấu quan trọng này. Mấy hôm trước, hãng truyền hình Nhật có hỏi tôi rằng thi đấu với Nakamura có cảm giác gì? Tôi trả lời rằng, trong cuộc đời cầu thủ, tôi đã đối mặt với nhiều đối thủ giỏi hơn mình. Anh ấy nhanh nhẹn và kỹ thuật thì chúng tôi sẽ có cách để hoá giải. Câu trả lời sẽ được đưa ra khi trận đấu kết thúc".

Minh Hải
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

anhlt

Hãy vui lên :bb:

Dẫu có hòa, dẫu tiếc nuối vẫn vui
Mong các bạn đùng bùi ngùi buồn nhé
Phút 79 sao mà oan nghiệt thế....
Trái bóng tròn sao lặng lẽ vô tư

Thanh Bình ơi! Bàn thắng đến bất ngờ!
Cả đội ơi! Bàn thua không mong đợi
Nhưng cả nước vẫn vang lời ca ngợi
Vượt chính mình sẽ đi tới thành công

Trận cuối cùng, hãy đoàn kết hiệp đồng
Đá hết mình và quyết không lùi bước
Hãy chiến thắng để thỏa bao mong ước
Hãy vui lên! Cả đất nước mong chờ

TS LÊ THỐNG NHẤT_anhlt theo Báo bóng đá

vovavietnam

Hết trận,em bó bát bỏ mâm,bỏ cả can bia còn 1 nửa...phi ra đường cùng con xe đạp ngày xưa đi học...quen chân thế nào lại đạp bố nó đến trường :D ... đùa thôi , làm một vòng quanh cái ao làng cho mát rồi ... về ...thay vì rẽ trái thì em lại rẽ nhầm bên ...phải ,và một lúc sau thấy mình đang ở trên đường Trần Duy Hưng ... mệt nhưng vui ....

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội