Việt Nam - Iraq: Nối dài giấc mơ hoa…

Started by QUANGKHAI, 21/07/07, 09:46

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Cả đội VN lúc này ai cũng nói đội mình may mắn khi gặp Iraq ở Tứ kết, dù đội bóng vùng Vịnh là một trong 10 "đại gia" của châu Á và nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng FIFA.

Sự tự tin đó rất giống với bầu không khí trước trận gặp UAE, khi Công Vinh là người "nổ phát súng đầu tiên" nói  về một chiến thắng. Lúc đó, đang ngồi ngoài sân xem đồng đội tập, Vinh tâm sự: "Nghe nói UAE thiếu đến 7 trụ cột, hình như "nó" còn yếu hơn Bahrain thì phải. Mình thắng thôi, kiểu gì em cũng "làm" được một bàn".

Cứ tưởng Vinh tự lên gân, ai dè VN thắng thật và Vinh cũng ghi bàn thật.

Ngày hôm qua cả đội lại nói về Iraq y hệt như họ đã nói về UAE. "May cho VN là gặp Iraq", "Iraq cũng như UAE hay Qatar thôi", "Cửa thắng của VN rộng đấy"... đó là nhưng nhận xét mà các cầu thủ dành cho đối thủ.

Chỉ có một cái khác là chiếc vé Tứ kết ngoài lộ trình đã giúp các cầu thủ tự tin hơn và thấy mình "lớn" hơn. Ông Riedl cũng không còn dè dặt nói chuyện kiểu "người ngoài cuộc" mà tuyên bố thẳng tưng rằng VN sẽ sang Malaysia để đá Bán kết.

Cái lạc quan đó giúp ông tạm quên những lợi thế của Iraq: không phải di chuyển, quen sân bãi, thời tiết... Cái lạc quan đó khiến ông bỏ lại những cái thiệt của đội mình: Tài Em ở nhà cưới vợ, Huy Hoàng chấn thương nặng chưa biết đá được hay không.

Thầy trò HLV Riedl rất tự tin trước trận đấu (Reuters)

ĐTVN giờ đã nhìn mình bằng con mắt khác và đặt mình ngang cơ trên bàn cân với đối thủ. Iraq chắc chắn cũng nhìn VN bằng con mắt khác và sẽ vào trận bằng sự cẩn trọng chứ chẳng dám khinh nhờn. Cái sự cẩn trọng đó giống như Qatar, trong trận đấu mà nhiều người nói VN hoà "ăn may".

Và nhìn lại 3 trận đấu ở ảng B mới thấy VN gặp các đối thủ mạnh dần và biểu đồ thành tích cũng giảm dần: thắng, hoà rồi thua.

VN giờ đã "lớn" nên áp lục cũng lớn theo. Đã vào tới Tứ kết thì chẳng ai lót đường và chẳng ai ngoài cuộc. Chính vì thế ông Riedl sẽ trở lại sơ đồ 4-4-2 để đá đôi công, bát chấp khoảng cách vẫn còn khá xa giữa 2 nền bóng.

Ông Riedl từng tâm sự ông tin và cái duyên của ĐTVN khi tiếp các đối thủ Tây Á bởi họ có cái gu giống nhau và những sai lầm cũng giống nhau. Iraq cũng thế, cũng có một hàng thủ chậm chạp và một lối đã tấn công đôi khi không rõ mục đích.

Nhưng cái duyên đó biến thành chiến thắng khi VN tự coi mình là chiếu dưới. Còn khi VN tự đặt mình ngang hàng với đối thủ, liệu cái duyên lành đó có còn hay không?

Dự đoán: VN thắng1-0

T.M

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội