Giấc mộng không thành

Started by anhlt, 22/07/07, 16:01

Previous topic - Next topic

anhlt

Hy vọng về việc tạo ra một cơn địa chấn mới trong làng bóng đá đã không thành khi ĐT Việt Nam thúc thủ trước ĐT Iraq với tỷ số 0-2. Trận thua này đã giúp chúng ta nhìn nhận lại vị trí thực sự của mình ở sân chơi châu lục, khi niềm hưng phấn bởi những kết quả ấn tượng trước UAE và Qatar đã trôi qua.


Thật ra ngay từ trận hoà với Qatar, Việt Nam đã bộc lộ những dấu hiệu xuống sức rõ rệt khi bước vào hiệp 2, và chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng Nhật Bản Ivica Osim đã nhận xét: "Việt Nam luôn thể hiện 2 bộ mặt khác nhau ở mỗi hiệp, tưng bừng ở hiệp 1 và mệt mỏi ở hiệp 2".

Là một HLV lão làng, HLV Jorvan Vieira không thể không nhận ra khiếm khuyết ấy, và ông đã đề ra những biện pháp rất hiệu quả để đối phó với Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay khi mà ý đồ của HLV Vieira chưa được thực hiện thì họ đã bất ngờ nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất của Mahmoud Younis.

Nhờ đó, Iraq đã có cơ hội thuận lợi để áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự, đổ quân tràn ngập ở trung tuyến và tấn công trên cả mặt sân để khoét vào nhược điểm về sức bền và thể hình của Việt Nam.

Với 5 tiền vệ ở giữa sân, Iraq gần như đã làm chủ khu trung tuyến nhờ khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của Akram (5). Không phải tiền đạo đội trưởng Younis mà chính tiền vệ mang áo số 5 này mới là linh hồn trong lối chơi của Iraq, khi Akram vừa làm lá chắn trước lối vào khung thành Iraq đồng thời lại giữ nhiệm vụ phân phối bóng cho tuyến trên.

Sự xuất sắc của Akram đã làm lu mờ Minh Phương, khi tiền vệ đội trưởng Việt Nam hầu như không có cơ hội để thực hiện một đường chuyền nguy hiểm nào, và việc tìm được tiếng nói chung với người chơi cặp Công Minh là nhiệm vụ quá khó khăn.

Phải nói rằng HLV Riedl đã gây sốc khi thay tới 3 vị trí trong đội hình xuất phát, và thật đáng tiếc là cả 3 gương mặt mới mà ông tung vào sân đều không đạt hiệu quả.

Châu Phong Hoà gần như tê liệt ở hành lang trái, và trở thành một trong những mục tiêu tấn công chính của Iraq, còn Công Minh thường xuyên phải lùi rất sâu và không hoàn thành nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự chứ chưa nói tới việc lên hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, Anh Đức, tiền đạo được HLV Riedl kỳ vọng sẽ mang lại khác biệt nhờ khả năng đánh đầu, dường như chưa thể bắt nhịp thi đấu sau một thời gian quá dài ngồi trên ghế dự bị.

Cũng khó có thể trách cứ HLV Riedl về những sự điều chỉnh này, bởi với một nhà cầm quân nổi tiếng thận trọng như ông, hầu như không có chuyện ông xáo trộn đội hình ở những trận cầu quan trọng mà không có lý do.

Và thật ra mọi toan tính của HLV Riedl đã phá sản ngay từ giây phút đầu tiên, khi thủ môn Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu của Younis, khiến kế hoạch "11 cầu thủ phòng ngự, 5 cầu thủ tấn công" của chiến lược gia người Áo bị đổ vỡ hoàn toàn.

Trận thua trước Iraq cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn ở một khoảng cách khá xa so với tốp đầu của bóng đá châu lục, nhưng đấy là một sự thực khách quan và chúng ta phải chấp nhận nó.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội