Tình yêu nào phải trò chơi - Vova thể hiện

Started by vovavietnam, 05/10/07, 23:06

Previous topic - Next topic

vovavietnam


Sao_Online

Thằng cha SMOD này show hàng được đấy. Nghe cũng ổn lắm. Nhưng có vẻ qua Studio rồi mà giọng vẫn không trong lên được. Hôm nào đưa SSM lên xe hoa về nhà vợ (đón vợ) mấy anh em tổ chức Party Offline làm 1 tua phát cho máu anh em nhể!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

vovavietnam

Studio gì đâu bác,ẻm chui vô tủ hát đấy,làm gì có tiền ra studio........
Hôm nào tiễn SSM sang nhà vợ em sẽ hát 1 bài theo phong các KCBT =))

saos@ngmo

Cũng được, hay hơn anh là cái chắc roài, :D

Sao_Online

Không cần đi Studio đâu. Dùng mấy phần mềm biên tập lại, bỏ bớt tạp âm, tăng bass giảm tress  là tạm ổn mà. Tôi vẫn hay dùng Ulead Studio làm phim và làm lại âm thanh. Hiệu quả phết!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

origamih

bác vova nè, lần này ổn hơn lần trước nhiều !! Nói thật là lần trước nghe... dở :d
Còn mấy chỗ beat chưa chuẩn là dụng ý của tác giả hay sao ??
unknowns

dinosaurs

có cái đoạn điệp khúc em nghe ko rõ lắm hình như là còn giọng của ng # nữa thì phải

vovavietnam

Tại bài này hát có mỗi 1 lượt nên câu cuối hát thế cho giống trong đĩa ý mà ;D
@Bino :D : ko phải người khác đâu,anh chỉnh cho nó thành nhiều giọng hát đấy

dinosaurs

@vv: dino chứ ko phải bino nha :argue:
còn bài nào nữa ko a? cho lên nốt đi^^

vovavietnam

Đang thu dở bài "Ánh sáng núi rừng" (hay còn gọi là "Cô giáo miền xuôi") thì máy bị die , anh chữa mãi mà nó vẫn chưa khỏi ... hic. Bài hát nói về một cô giáo trẻ,bỏ cuộc sống nơi thành thị để đem ánh sáng văn hóa đến với các em bé vùng cao.  :P
   Bài này là nhạc Rock nên chưa chắc mọi người đã thích nghe.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội