Xưởng Điện lạnh Đức Hải

Thằng Ku Bách Khoa này hơi Rồ man tíc

Started by 123, 13/09/06, 12:29

Previous topic - Next topic

Loằng ngoằng

..chạy à...chạy à..chát chát (vào mông) đừng hòng tẩu thoát..KÝ VÀO ĐÂY © Loằng Ngoằng

saos@ngmo

Nếu ai ko xem được thì có thể vào bằng link này:
http://www.youtube.com/watch?v=XHjdOKEFp2A&eurl=

Chiều hôm qua, lúc đang cafe trên Nguyễn Du, có một em đi SH với 1 ku nữa kể chuyện giọng hào hứng làm cả đường Nguyễn Du nghe thấy, "ngày hôm nay là ngày đi vào lịch sử ĐH Bách Khoa.... may mà em mang máy ảnh đi... có cả video clip nữa,... em ko thể chen vào gần hơn,... chỗ đó cũng đẹp, lấy được toàn cảnh...."

Hoá ra là event này,

Mình đánh giá rất cao ku kia

saos@ngmo

Thấy vụ động trời quá, ssm quyết định lên google để tìm thông tin, các bạn có thể vào blog này để xem, cũng vui ra phết.
http://blog.360.yahoo.com/blog-88dLzIc8cK6EH6zNHYLN?p=454

Thông tin bên lề: mình cũng đã lặn lội vào forum của ĐH BK, nhưng dân tình ở đây cũng ko mấy mặn mà về vụ này nên ko có nhiều thông tin cho lắm. Vụ này chắc chỉ có con gái là phục còn con trai chả mấy đứa nào chịu thừa nhận là thằng con trai khác nó lại lãng mạn hơn mình, :)

Serenade24

Serenade24 cũng đọc bài này trên mạng rồi.
Quả là hết sức ngưỡng mộ. Đúng là romantic nhất Việt Nam


Best regards,

Serenade24

tinhbanvatoi

mình thì phục thằng cha này thật hihiihihi

phuongdong

Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt.
Còn hơn le lói hận ngàn thu.


Cũng được đấy! Nhưng..







Romantic quá nhưng liệu tồn tại được bao lâu. Điều gì quá cũng không tốt. Để duy trì nó mới khó.

Loằng ngoằng

Với cái chi phí  như vậy kaka còn khối trò hay hơn!
Thế thôi.
Bác PD nhà ta nói câu cuối cũng có lý đấy!
..chạy à...chạy à..chát chát (vào mông) đừng hòng tẩu thoát..KÝ VÀO ĐÂY © Loằng Ngoằng

saos@ngmo

Nhưng nếu ko  có cái khởi đầu romantic thì làm quái gì có cái cơ hội mà duy trì, các bác nhờ!

kem

đấy, các anh trông người ta mà học tập nhá!! ko làm được gì...hoành tráng như thế ......thì cũng phải hoành tráng hơn!! nói chung là phải để cho các chị ý nể!! :D
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Heo con chay ngoai duong

Heo con có một ý tưởng này rất hay.

Nếu các boy thật sự muốn nổi tiếng hơn anh chàng Romantic của trường BK thì không hề khó tý nào. Anh ta chỉ dùng một nghìn bông hoa hồng để xếp thôi chứ gì. Quá đơn giản, trong phim Hàn Quốc và các video ca nhạc có rất nhiều rồi, không chỉ có hoa mà có cả nến, cả bóng nữa. Nhưng điều em sắp nói ra đảm bảo chỉ có ở Việt Nam lần đầu tiên thôi. Đó là:

Hãy dùng 999 tờ polyme gấp thành 999 con hạc và xếp giống như anh chàng đó. Đảm bảo không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng cả ngoài nước nữa. Mỗi con hạc tượng trưng cho một điều ước.
(Điều ước đó mà được tạo ra từ tờ polyme thì có vẻ dễ thành sự thật hơn đấy).

Hoa hồng thì mua là được, nhưng hạc polyme là phải tâm huyết, tiền bạc, thời gian ra mới có được. Cô gái đó thể nào cũng ngưỡng mộ chết đi được.

Các boy tham khảo ý kiến của Heo con nhé!


Heo con

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội