"Phát ngôn" đẹp = Quyền bình đẳng của giới chị em trong HTY

Started by Sao_Online, 11/03/08, 08:53

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Quote from: ly_n_ly on 10/03/08, 19:50
Tiên sư mấy ông, lắm chuyện, bàn đi, bàn lại, túm lại để như cũ cho nó lành, hết. GIẢI TÁN (mịa kiếp, suýt nữa ta cũng viết nhầm)
Đi dân nhớ, ở dân thương!

symphony

Chị em đòi quyền bình đẳng, cái đấy không ai phản đối. Chị em muốn xả, anh em nguyện không có ý kiến nhưng tại sao ở một số topic chỉ toàn thấy đàn ông xả với nhau mà không thấy chị em phụ nữ có vấn đề gì là thế nào nhỉ? Hay chưa nghĩ được ra chủ đề để xả? Hoặc chưa đủ tầm để xả nhỉ?
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

phamhongtu

Giá trị đảo lộn, chẳng biết đâu mà l....ầ....n !!!!! :bb:

saos@ngmo

Hỏi S_O, đây là nội dung nghiêm túc hay chat chit? sao không để chung với topic nguồn của nó?!

Sao_Online

Quote from: saos@ngmo on 11/03/08, 13:29
Hỏi S_O, đây là nội dung nghiêm túc hay chat chit? sao không để chung với topic nguồn của nó?!

Chát chít có mục đích học tập... he he... Nguồn của nó có trong box này mà. Có trích dẫn rồi đó thôi! Nó cũng như topic 1 số cái nhất ý mà!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Bản chất vẫn là nhìn nhận vấn đề như thế nào thôi, nói chung mỗi người mỗi ý, đưa cái này lên thành "Bình đẳng" nghe to tát bỏ xừ. Cái chính phụ thuộc và chính là quan điểm của bạn thế nào. Tớ thì thấy rằng, 1 cách khách quan, tớ rất sợ quan điểm của tớ lại ngẫu nhiên bênh vực ai đó, tớ rất muốn là 1 người ba phải để: ko xi nhê gì mỗi khi có "chiến sự". Nhưng điều này có thể đúng với tất cả chúng ta. Khi bạn nhìn thấy 1 đứa trẻ nghịch ngợm, trong khi bạn rất yêu quý nó, bạn kể với mọi người là đứa trẻ đó hiếu động lắm. Nếu 1 người khác rất ghét đứa trẻ mà bạn yêu quý, và cũng với hành động mà bạn cho rằng hiếu động, người ta kết luận: đó là 1 đứa trẻ hư, đó là 1 đứa trẻ hỗn,....

Trong tình huống chửi bậy thì sao: thằng sym ở công ty nói chuyện với ssm rất là "láo" văng tục chửi bậy trời ơi là ngất, ai cũng phải góp ý, nhưng vì ssm quý sym quá, lúc nào cũng coi đó là "chửi thề", thi thoảng điên lắm mới mắng yêu mấy câu: dạo này cũng hiếu động ghê nhể. Nhưng với những câu đó, có cu pht nghe được ra rỉ tai ngay với sym, mày chửi tục vừa vừa thôi, tao mà điên lên là mày chết với tao đấy (ở công ty, chú pht là đệ tử ruột của ssm, thằng sym xúc phạm quá đáng nghĩa là xúc phạm sư phụ của pht). Những lúc có chiến sự như thế là ssm lại phải ra tay dàn sếp: nếu mà cáu thì chưa đến lượt chú, đi về ngay.

Trong sự nghiệp chửi bậy nói chung: chửi bậy mà không xúc phạm đến ai và lại có lợi cho mình thì tội gì không chửi (chí ít cũng cảm thấy stress nó như làn khói tỏa bay ra ngoài theo đường miệng, mình mà chịu được thì cứ vô tư lự đi, hehe). Chửi thì chửi chứ sợ gì ai nào, nào, nào.

Trong vấn đề chửi bậy kết hợp với giới tính: ơ thế đàn ông từ trước tới nay chửi bậy hay hơn đàn bà à, xin lỗi chứ, đừng để các bà điên lên, không thì sắn tay, vén 1 số thứ lên thì có mà chạy đi đằng giời, cả làng cùng được nghe.

Kết luận tạm thời: chả có vấn đề mịa gì to tát cả, cứ làm ầm vụ này lên cho vui đê, đằng nào tớ cũng đang mệt ơi là mệt, muốn chứng kiện những thứ nhảm nhí, vô thưởng vô phạt cho mát lòng mát dạ.

thanks

symphony

Mẹ kíp, đến HTM, NTC, HNH, HVH, NCK... còn chửi bậy thì huống hồ gì mà Sym và PHT không chửi cho bõ tức! Chẳng nhẽ, để mình bị chửi?
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

Sao_Online

Ừ. Bá Kiến nói đúng. Thằng Chí nó chửi cả làng cả tổng chứ có chửi gì nhà mình đâu. Bịt tai coi như điếc. Hê hê...

Chuẩn bị mở thêm topic: Em muốn làm người nổi tiếng đi anh em ơi! Cứ cái đà này thì có nhậu món gì thì lại phải ăn bằng Dấu thôi (Bác chọn dấu gì, bác xơi dấu nào?). Chị em dạo này phát triển về tư duy lên 1 bậc đáng kể rồi đấy! Chuẩn bị nghênh đón các bà thôi: Mời bà lên xe, rước bà lên xe; Bà cứ mông bà rện. Eo căm!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lovers_Again

Các chị em thể hiện cá tính
Không sao cá tính là tốt nhưng mà Nam tính như vụ này thì không ổn mời vào đọc
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Con-gai-nam-tinh-/2008/3/222174.vip
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

tinhbanvatoi

bố của nợ hehehehe  :P cái thằng ssm này lắm chuyện đây là box chát chít mà  :P ai có chút năng khiếu nào thì thể hiện ra nốt đi  :P nhất là hai chú S_O và SYM  hihihi để anh xem tài của hai chú nào ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội