Chuyện tình đôi Dép lốp (L_A - Spirit).

Started by Sao_Online, 30/05/08, 10:44

Previous topic - Next topic

Sao_Online

LỜI TỰA

Chàng là một người đa cảm, sống và lao động tại Hàn Quốc. Nàng là một người tròn tròn, thấp thấp và "nuôi dạy hổ" tại Yên Bái - Việt Nam. Tình yêu đến với họ thật tình cờ bởi họ tin rằng tình yêu không khoảng cách, vị trí địa lý cũng chẳng có nghĩa lý gì với tình yêu của họ.

Họ cùng sống và sinh hoạt trong một thế giới ảo http://huongtinhyeu.net . Trong thế giới ảo đó cũng đã từng có những câu chuyện tình lãng mạn, cũng đã có những đôi thành công và đến với nhau, hợp lại thành một mái ấm gia đình "hè ấm - đông mát". Nhưng chủ yếu trong đó là họ yêu nhau rồi để bỏ nhau, "giải tán", cũng không loại trừ có những trường hợp không yêu nhau nhưng cũng "gần nhau" cho đỡ kém phần long trọng.

Cũng chính vì có một vài cặp đã nên đôi đã tác động đến tư tưởng của họ nên họ đã quyết định yêu online, mặc dù chưa được biết mặt nhau. Chỉ là những dòng chữ run rẩy, loằng ngoằng như thuốc lào trên http://huongtinhyeu.net và những cuộc điện thoại mà chàng đốt cho nàng từ đất nước Hàn Quốc giá lạnh nhất quả đất này! Chàng và nàng đều chấp nhận "đánh bạc" với nhau để yêu nhau bởi vì có ai biết đầu cua chán rô của nhau thế nào đâu. Ấy chết em nhầm, là họ chưa biết đầu, mắt, mặt, mũi, người ngợm của nhau thế nào cả.

Rồi một ngày nọ chàng trai từ Hàn Quốc trở về thăm gia đình, anh em bạn bè và trác táng cùng những thành viên khác trong thế giới ảo. Nàng yêu chàng say đắm từ phát nhìn đầu tiên, nàng đòi chàng chiều chuộng đủ thứ. Chàng có vẻ chưa ưng nhưng cũng đã đầu tư cho nàng một đôi "Dép lốp". Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Không hiểu vì chàng yêu thật hay là vì trót đầu tư đôi dép lốp cho nàng rồi tiếc của nên đâm lao phải theo lao. Mời các bạn theo dõi câu chuyện tình đôi dép lốp để được giải đáp.

Tác giả
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

#1
Chương 1

TÌNH YÊU CÓ TỪ NƠI ĐÂU

Chàng là người xứ Nghệ, ham học, ham chơi, ham hát và ham cả rượu lẫn gái. Ngày còn ngồi trên ghế trường phổ thông hắn cũng đã từng chinh chiến, thi đấu khá dày dạn kinh nghiệm. Mỗi tuần lại thấy hắn đổi một cô, mọi người quen gọi hắn là kẻ đa tình. Kể ra hắn cũng giỏi thật.

Tốt nghiệp phổ thông hắn được gia đình cạy cục lo cho hắn học một trường trung cấp kỹ thuật tại Hà Nội. Tại đây, bản chất dân chơi Xứ Nghệ của hắn được bộc lộ và phát huy tối ta. Hắn chẳng học hành gì cả, suốt ngày theo bạn bè lao vào các quán Internet chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, AU, MU... mặc dù chơi game nhưng hắn vừa chơi vừa chát tán tỉnh các em girl đú, xem web đen...

Đua đòi được một thời gian, sức học của hắn sa sút, thực ra mà nói thì hắn có học lúc nào đâu mà sa sút. Thế rồi hắn cũng được Nhà trường ưu tiên cho hắn "tốt nghiệp sớm" (đuổi học). Xấu hổ với bạn bè, cảm thấy có lỗi với gia đình, hắn không dám về quê. Hắn bỏ theo đám bạn xấu ngày xưa cùng chơi game, chát chít bỏ đi biên giới buôn lậu. Hắn buôn đủ thứ, từ linh kiện điện tử đến hàng công nghệ xách tay, không loại trừ cả ma túy và thuốc lắc. Sở thích của hắn là làm ăn với những tay dân tộc địa phương, hắn nghĩ rằng dân tộc là hắn có thể lừa được, hơn nữa nếu là dân bản xứ thì hắn cũng được bảo kê vài phần. Hắn đã làm ăn lâu dài với hai tay dân tộc người Cao Bằng. Tình cảm dần gắn bó và thân thiết lắm!

Sau một thời gian bôn ba, hành tẩu giang hồ. Gia đình hắn biết chuyện hắn bị nhà trường đuổi học, mọi người suy sụp lắm. Bố hắn thì ở tận bên Nga nên không theo sát hắn để quản lý, dạy dỗ được. Chỉ khổ cho mẹ hắn, một thân một mình làm sao mà dạy dỗ được thằng con trai ngỗ ngược cho được. Đành phải phó mặc cho số phận và phần lớn là nhờ xã hội dạy dỗ cho hắn.

Quá thương con, ba mẹ và gia đình hắn bán đất, bán nhà, vay mượn anh em bạn bè họ hàng và cả thế chấp vay tiền ngân hàng để lo cho hắn vượt biên đi Hàn Quốc cày tiền làm giàu. Cuộc đời hắn cũng bắt đầu thay đổi một bước ngoặt lớn từ đây.

Còn nàng, nghe đâu nàng đã biết chàng từ khi hắn còn đang học Trung cấp đi cày Võ Lâm. Hai đứa cùng cày ở một Server, hai đứa còn cưới nhau bằng hai nhân vật trong game nữa.

Gia đình nàng cũng chẳng phải khá giả gì, nàng sinh ra trên đất tổ Vua Hùng, gần ngay thành phố Việt Trì. Vì thế mà nàng có cơ hội để tiếp xúc với cuộc sống thành phố, tiếp xúc với những cái mới, cái phát triển của xã hội hiện tại. Qua đó nàng cũng quen biết và giao lưu với không ít các "anh hùng xa lộ" của đất Việt Trì - Thành phố 4B: bé, buồn, bụi, bần này.

Nàng thực chất cũng là một girl đú siêu hạng, không cái gì bạn bè nàng có mà nàng lại không. Nàng thường xuyên "xoay" tiền ông bà già để lấy tiền đi đốt với trai làng và trai trên thành phố. Kinh tế gia đình vốn đã hạn hẹp nay lại càng hạn hẹp hơn!


(Chờ để tớ viết nhé, đang làm việc và đang nghĩ)
Đi dân nhớ, ở dân thương!

peace

Ủa sao ko viết tiếp bạn ơi, mới đọc lời giới thiệu mà thấy hấp dẫn,đúng là "dép lốp" có khác nhỉ. Khuyến khích bạn viết típ để bà kon đọc,hình như mục này là "văn xuôi" nên cứ xuôi cho hết đi, đừng có dừng thế người ta gọi là spam thì mệt.Viết típ nha bạn,ủng họ bạn viết văn.Chúc vui.
Vẫn em là những ước mơ
Vẫn em là những câu thơ cho tình
Vẫn em là những dáng hình
Đi trong đông gió một mình: vẫn em

ly_n_ly

Cộng điểm cho S_O, chờ đọc những post tiếp theo..
Only Love

Spirit

bác S_O mà viết linh tinh là ko được đâu đấy.
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

symphony

Yên tâm đi, thằng SO nó hết vốn nó lại copy "chuyện tình Sao Vịt" ra để thay tên đổi họ ý mà. Biết trước là nó định viết gì rồi thì sợ cái quái gì? :)
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

Spirit

hihi,em có sợ gì đâu.Chỉ lo mọi người hiểu lầm thôi.
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

Lovers_Again

Sẽ đầu tư in luôn cả 2 tập tiểu thuyết Chuyện tình Sao Vịt - Tiểu thuyết và chuyện này Chuyện tình đôi Dép lốp (L_A - Spirit). Cố mà viết cho xong đi bác. Sẽ có tiền nhuận bút đấy
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

ly_n_ly

@S_O: Hình như anh vẫn chưa viết hết?
Only Love

Lovers_Again

Quote from: Sao_Online on 30/05/08, 10:47
Chương 1

TÌNH YÊU CÓ TỪ NƠI ĐÂU

Chàng là người xứ Nghệ, ham học, ham chơi, ham hát và ham cả rượu lẫn gái. Ngày còn ngồi trên ghế trường phổ thông hắn cũng đã từng chinh chiến, thi đấu khá dày dạn kinh nghiệm. Mỗi tuần lại thấy hắn đổi một cô, mọi người quen gọi hắn là kẻ đa tình. Kể ra hắn cũng giỏi thật.

Tốt nghiệp phổ thông hắn được gia đình cạy cục lo cho hắn học một trường trung cấp kỹ thuật tại Hà Nội. Tại đây, bản chất dân chơi Xứ Nghệ của hắn được bộc lộ và phát huy tối ta. Hắn chẳng học hành gì cả, suốt ngày theo bạn bè lao vào các quán Internet chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, AU, MU... mặc dù chơi game nhưng hắn vừa chơi vừa chát tán tỉnh các em girl đú, xem web đen...

Đua đòi được một thời gian, sức học của hắn sa sút, thực ra mà nói thì hắn có học lúc nào đâu mà sa sút. Thế rồi hắn cũng được Nhà trường ưu tiên cho hắn "tốt nghiệp sớm" (đuổi học). Xấu hổ với bạn bè, cảm thấy có lỗi với gia đình, hắn không dám về quê. Hắn bỏ theo đám bạn xấu ngày xưa cùng chơi game, chát chít bỏ đi biên giới buôn lậu. Hắn buôn đủ thứ, từ linh kiện điện tử đến hàng công nghệ xách tay, không loại trừ cả ma túy và thuốc lắc. Sở thích của hắn là làm ăn với những tay dân tộc địa phương, hắn nghĩ rằng dân tộc là hắn có thể lừa được, hơn nữa nếu là dân bản xứ thì hắn cũng được bảo kê vài phần. Hắn đã làm ăn lâu dài với hai tay dân tộc người Cao Bằng. Tình cảm dần gắn bó và thân thiết lắm!

Sau một thời gian bôn ba, hành tẩu giang hồ. Gia đình hắn biết chuyện hắn bị nhà trường đuổi học, mọi người suy sụp lắm. Bố hắn thì ở tận bên Nga nên không theo sát hắn để quản lý, dạy dỗ được. Chỉ khổ cho mẹ hắn, một thân một mình làm sao mà dạy dỗ được thằng con trai ngỗ ngược cho được. Đành phải phó mặc cho số phận và phần lớn là nhờ xã hội dạy dỗ cho hắn.

Quá thương con, ba mẹ và gia đình hắn bán đất, bán nhà, vay mượn anh em bạn bè họ hàng và cả thế chấp vay tiền ngân hàng để lo cho hắn vượt biên đi Hàn Quốc cày tiền làm giàu. Cuộc đời hắn cũng bắt đầu thay đổi một bước ngoặt lớn từ đây.

Còn nàng, nghe đâu nàng đã biết chàng từ khi hắn còn đang học Trung cấp đi cày Võ Lâm. Hai đứa cùng cày ở một Server, hai đứa còn cưới nhau bằng hai nhân vật trong game nữa.

Gia đình nàng cũng chẳng phải khá giả gì, nàng sinh ra trên đất tổ Vua Hùng, gần ngay thành phố Việt Trì. Vì thế mà nàng có cơ hội để tiếp xúc với cuộc sống thành phố, tiếp xúc với những cái mới, cái phát triển của xã hội hiện tại. Qua đó nàng cũng quen biết và giao lưu với không ít các "anh hùng xa lộ" của đất Việt Trì - Thành phố 4B: bé, buồn, bụi, bần này.

Nàng thực chất cũng là một girl đú siêu hạng, không cái gì bạn bè nàng có mà nàng lại không. Nàng thường xuyên "xoay" tiền ông bà già để lấy tiền đi đốt với trai làng và trai trên thành phố. Kinh tế gia đình vốn đã hạn hẹp nay lại càng hạn hẹp hơn!


(Chờ để tớ viết nhé, đang làm việc và đang nghĩ)


Hình như đang viết về S_O rồi chán hẳn Game cả đời không biết chơi. Giờ mang tội tày trời  :lick: :P
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội