Mong ước trẻ thơ

Started by hangle124, 11/12/08, 11:02

Previous topic - Next topic

hangle124

1/ Giờ đi ngủ.
Bưởi: Mẹ ơi, con muốn được như hồi xưa quá!
Mẹ: Như hồi xưa là sao hả con?
Bưởi: Hồi xưa, trước khi đi ngủ con được uống sữa, được mẹ vỗ lưng ru ngủ.
Mẹ: Được rồi, để mẹ pha sữa cho con.
(Xong phần sữa, đến phần dỗ ngủ). Mẹ đang vỗ vỗ ru Bưởi ngủ, được một lát thì ngưng.
Bưởi: Mẹ ơi, như hồi xưa đi!


2/ Hai mẹ con đi chơi Thảo cầm viên, Bưởi "tâm sự": Mẹ ơi, nếu có một điều ước, mẹ ước con thành con gái hả?
Mẹ: Sao con lại nói vậy?
Bưởi: Vì con gái ngoan, hiền, dễ thương. (Chẳng là mẹ và các cô thường nói chuyện với nhau, khen con gái dễ thương chứ không quậy phá như đám con trai).
Mẹ: Không, nếu có một điều ước mẹ chỉ ước sinh em bé gái thôi. Còn con là con trai của mẹ, mẹ vẫn yêu con nhất mà.
Bưởi: (Cười sung sướng và hôn mẹ).
Share The Joys

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội