Tây 'ba lô' mua nửa ký gạo trộm 9 triệu đồng

Started by tinhbanvatoi, 09/01/09, 20:38

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Tây 'ba lô' mua nửa ký gạo trộm 9 triệu đồng



Hai vị khách "tây" đề nghị chủ cửa hàng bán nửa ký gạo, trong lúc anh Quốc đang lấy tiền để thối lại cho khách, thì M. Mehmet đã lẻn vào "cuỗm" đi số tiền 9 triệu đồng để trên bàn.


Ngày 8/1, CSĐT- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ 2 người đàn ông mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ gồm: Mol Mehmet (SN 1966) và Selim Yahisi (SN 1979) nhằm làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 6/1, M. Mehmet và S. Tahisi đến cửa hàng tạp hóa của anh Lê Minh Quốc (SN 1979, ngụ A12/22 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) để mua gạo. Tại đây, 2 vị khách "tây" đề nghị chủ cửa hàng bán nửa ký gạo, với giá 7.000 đồng; rồi đưa tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để trả. Trong lúc anh Quốc đang lấy tiền để thối lại cho khách, thì M. Mehmet đã lẻn vào "cuỗm" đi số tiền 9 triệu đồng để trên bàn. Khi hai tên chuẩn bị tẩu thoát thì anh Quốc phát hiện liền truy hô; được người đi đường hỗ trợ nên đã bắt giữ 2 vị khách người nước ngoài nói trên cùng số tiền rồi giao công an xử lý.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an quận 1 đang tiến hành thẩm định lại nội dung băng ghi hình từ Camera do xí nghiệp Toyata Bến Thành (262 Trần Hưng Đạo, quận 1) cung cấp để điều tra, đồng thời truy xét 2 người nước ngoài vừa ra tay "chôm" tài sản tại đây. Trước đó, khoảng 2 giờ chiều ngày 5/1, công ty này "đón" 2 vị khách người nước ngoài (1 người da trắng, 1 người gia đen) vào tham quan xe ô tô; được một lúc thì họ tiến đến quầy thu ngân của xí nghiệp nhờ nhân viên Trần Minh Thanh Thủy đổi tiền lẻ từ tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Khi hai người này ra về thì chị Thủy phát hiện số tiền 8 triệu đồng đã " không cánh mà bay". Tuy nhiên, hành vi của chúng đã bị camera tự động ghi lại. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Sau khi những vụ việc tương tự xảy ra, nhiều nạn nhân cho rằng họ đã bị "thôi miên" mới bị mất tiền. Thế nhưng, thực chất không đúng vậy, thủ đoạn của bọn chúng đều dùng chiêu "hai ngón" nhanh tay, nhanh mắt... Chúng thường đi lừa đảo với hai người, một người nói chuyện liên tục, trêu đùa với người bán hàng để cho họ mất cảnh giác, còn người kia "vô tư" trộm. Đặc biệt, người bán hàng thường không mấy khi nghĩ những ông Tây cao to, lịch lãm, lắm tiền lại có hành vi ăn trộm, nên mất cảnh giác dẫn đến việc bị tiền của họ "không cánh mà bay" khi các vị khách "đặc biệt" này ra về.


(theo Zing)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội