Ai hâm mộ LivFC thì vào đây ..... !

Started by n_t_anh_1303, 11/10/06, 10:38

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

dạo này phong độ của LVP chán quá, hôm qua lại bị cầm hòa.

n_t_anh_1303

 Mình công nhận dạo này Liv đá tệ thật.
Ko biết có củng cố được lại đội hình ko nữa  ???
Liverpoolfc cố lên ;D

n_t_anh_1303

Tối qua, đội bóng của HLV Benitez đã đánh bại West Ham 2-1 trên sân khách, qua đó, thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ hai, Chelsea, xuống còn 2 điểm. Nếu không giành được kết quả khả quan trong trận đấu với Blackburn tối nay, nguy cơ thày trò Mourinho bị "đâm sau lưng" là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Chelsea ở vòng trước, thày trò HLV Benitez đã nhiều lần tuyên bố ý đồ soán ngôi vị thứ 2 của đại gia thành London. Quyết tâm đó, cộng với việc đội được nghỉ dưỡng hoàn toàn trong nhiều ngày vừa qua (không phải đá các Cup quốc nội do đã bị loại) là cơ sở để HLV Benitez tung vào sân đội hình có thiên hướng tấn công chuyên biệt, hòng kiếm một chiến thắng ngay trên sân Upton Park - nơi từng chứng kiến cảnh Arsenal và MU trắng tay ra về ở Premiership giai đoạn một.

Tuy nhiên, trước một đội chủ nhà đang bị dồn ở thế chân tường (thứ ba từ dưới lên), các chân sút đến từ thành phố cảng không thể hiện được nhiều trong hiệp một. Họ thậm chí còn không ít lần bị West Ham đe dọa bằng những tình huống dứt điểm nguy hiểm của Harewood hay Benayoun. Phải sang đến hiệp hai, thế bế tắc mới được Liverpool phá vỡ.

Ngay từ tình huống giao bóng giữa sân, đội khách phối hợp chớp nhoáng bằng đường chuyền vượt tuyến cho Crouch. "Chú sếu" khôn ngoan đi bóng rồi kiến tạo để người đá cặp Kuyt tung ra cú vuốt bóng từ khoảng cách trên 23 m. Bóng lượn vào góc cao phía xa khung thành đội chủ nhà, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool ngay khi hiệp hai mới bước sang được 10 giây. Tình huống này chính là bước ngoặt của trận đấu, mở ra chiến thắng cho đội bóng của Benitez. Liverpool sau bàn mở tỷ số chơi khá hưng phấn. Và cũng chỉ mất thêm khoảng 7 phút để họ có bàn nhân đôi cách biệt. Cầu thủ lập công cho đội khách lần này là Crouch, qua cú dứt điểm hiểm hóc ở sát mép khu 16m50 đội chủ nhà, sau khi đón đường chuyền thuận lợi của Riise. Mỗi đội sau đó đều có thêm những cơ hội để chọc thủng lưới đối phương, nhưng chỉ có một bàn rút ngắn dành cho West Ham, nhờ công của Kepa Blanco ở phút 76.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool. Đó là lý do để HLV Benitez hào hứng tâm sự: "Những bàn thắng mà các học trò của tôi ghi được trong trận này thật tuyệt vời. Nó không chỉ đẹp trong cách thực hiện mà còn mang lại cho chúng tôi nhiều ý nghĩa khác. Chặng đua còn dài và chúng tôi sẽ còn có cơ hội để tiến xa. Toàn đội rất khát khao điều đó". Trong khi đó, HLV Curbishley của West Ham thì khẳng định: "Số phận của chúng tôi không bị quyết định bởi trận thua này. Nhưng rõ ràng, chiến thắng là điều chúng tôi phải làm được ở những trận đấu sau. Đơn giản là phải như vậy".



n_t_anh_1303

Sóng gió đã tạm yên ắng với "Sư tử Anh". Tối thứ tư, họ giành được trận thắng đậm đà 3-0 trước Andorra, tại vòng loại Euro 2008. Tiền vệ ngôi sao Liverpool ghi hai bàn đầu, pha lập công còn lại thuộc về tân binh Nugent.
So với trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trên sân của Israel cuối tuần trước, đội hình ra quân của tuyển Anh trong trận đấu tối qua (tại Barcelona) có một vài thay đổi. Gary Neville dính chấn thương, buộc phải nhường lại vị trí hậu vệ phải cho "măng non" Micah Richards. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ của Man City cũng chỉ chơi được đến gần nửa hiệp hai, phải rời sân trên cáng vì chấn thương khá nặng. Bên hành lang trái, Ahsley Cole trở lại sau án treo giò, thế chỗ Carragher. Nhưng, đáng chú ý hơn cả là việc Lampard bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập cuối, không thể thi đấu. Điều đó buộc Gerrard phải bó vào giữa chơi cặp tiền vệ trung tâm cùng Hargreaves. Downing bởi vậy được tung vào sân ngay từ đầu, cùng Lennon, chia thành hai mũi tấn công biên.
Có nhiều xáo trộn trong đội hình, nhưng trước một Andorra quá yếu - hiện kém tuyển Anh tới 157 vị trí trên bảng xếp hạng FIFA - đội tuyển của McClaren không khó để giành được quyền kiểm soát thế trận hoàn toàn. Tuy nhiên, hiệp đấu thứ nhất là quãng thời gian các chân sút của tuyển Anh tỏ ra khá bế tắc. Bóng gần như luôn nằm trong chân họ và được dồn nhiều lên tuyến trên. Nhưng, khả năng công phá của các tuyển thủ đến từ xứ sương mù là vô cùng yếu. Các tình huống họ tạo được thường chỉ dừng ở mức nguy hiểm. Đáng kể nhất chỉ là một vài cú dứt điểm từ xa của Hargreaves, Gerrard hay đôi ba tình huống xử lý của Andy Johnson trong khu cấm địa đội tuyển đứng bét bảng E. Tuy nhiên, ngay trong những cơ hội ngon ăn nhất mà tuyển Anh có được ở hiệp này, bóng hoặc chỉ đi sạt khung thành ra ngoài hoặc bị thủ thành Alvarez chặn lại.

Sang hiệp hai, tuyển Anh buộc phải đẩy cao hơn đội hình, tốc độ và sự đa dạng trong tấn công. Những điều này, dù chưa đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng cũng đủ khiến tuyến phòng thủ vốn chơi khá tốt của Andorra những phút trước đó bị khoan thủng. Trong một tình huống vây hãm ở phút 54, Rooney vẩy bóng sang ngang cho Gerrard đang trực chờ trước khu cấm địa Andorra. Tiền vệ đội Liverpool nhanh chân tung ra cú vôlê mạnh mẽ quen thuộc, đưa bóng vào góc trái khung thành Alvarez, mở tỷ số cho tuyển Anh.
Sau pha làm bàn của Gerrard, đội tuyển của McClaren chơi thoải mái hơn. Dù trên thực tế, sự sắc sảo là điều họ vẫn thiếu trong những pha hãm thành và dứt điểm. Các cơ hội cũng bởi vậy vẫn bị bỏ lỡ khá nhiều. Đến nỗi, McClaren buộc phải điều chỉnh nhân sự cho hàng công, bằng cách rút Rooney chơi khá nhạt ra để thay vào đó là Defoe. Và chính tiền đạo của Tottenham là người đã góp công lớn trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh, khoảng 15 phút sau khi vào sân. Gerrard phát động tấn công, chuyền bóng cho Defoe trước khi băng vào khu cấm địa Andorra và nhận lại đường trả bóng của đồng đội. Sau vài bước xử lý tinh tế, người hùng của tuyển Anh trận này dễ dàng đưa bóng vào lưới đối phương, trong thế đối mặt với thủ thành Alvarez.
Chưa dừng lại ở đó, Defoe sau đó còn tiếp tục góp công vào bàn ấn định chiến thắng 3-0 của tuyển Anh, ở những phút bù giờ. Pha thoát xuống rồi dứt điểm của tiền đạo sinh năm 1982 căng đến mức loại bỏ được thủ thành Alvarez. Bóng đi đến sát mép vạch vôi, tạo điều kiện để tiền đạo vào thay Johnson, Nugent - hiện khoác áo một đội bóng hạng Nhì của Anh - dễ dàng lao xuống đẩy nhẹ bóng vào lưới trống. Chiến thắng 3-0 của tuyển Anh được hoàn tất, tuy không thật hoành tráng nhưng là vô cùng cần thiết. Với việc hai đội đầu bảng là Croatia và Nga không đá ở loạt trận tối qua, chiến thắng trên giúp "Sư tử Anh" tạm thu ngắn được cách biệt về điểm. Bị đẩy xuống thứ tư do kém về các chỉ số phụ, nhưng tuyển Anh hiện đã bằng điểm Nga, cùng Israel chen chân vào nhóm đứng thứ hai (cùng được 11 điểm), chỉ đứng sau đầu bảng Croatia (13 điểm).



n_t_anh_1303

 :P
QuoteRồi một đêm nọ, bóng ma Benfica năm ngoái bỗng sống lại và nhập vào xác PSV. Chàng Hoàng tử Liverpool đã từ lâu ngủ trên chiếc giường chiến thắng với công chúa, vớ lấy thanh gươm dưới gầm giường, tới cổng thành Philips và ngáp: "Này bọn PSV nhỏ bé kia! Bố mày đã từng hạ cả Juventus, Chelsea, Milan năm 2005... vừa rồi là Barca đấy, bọn mày là cái quái giề...", hic! Chưa ngáp xong thì đã vỡ a lô, tỷ số thua 0-1. Hoàng tử mếu máo: "Mày có giỏi sang Anfield nhà tao oánh nhau tiếp đê"... hai tuần sau: thua tiếp 0-2. Hoàng tử tự nhủ thôi về nhà bắt nạt bọn tiểu quỷ Reading, Wigan, Chalton với lị Fulham mấy vòng cuối vậy. Chẳng còn những đối thủ sừng sỏ, chàng Hoàng tử chiến đấu thất thường như mọi năm...
Và mùa giải ấy Chàng về thứ 4 trong bảng tổng sắp.
( Đây chỉ là chuyện cổ tích thui còn LiV sẽ ko bao giờ chịu như vậy đâu.
Quyết tâm của Liv năm này là đoạt được Cúp C1 và đứng thứ 3 giải ngoại hạng Anh.)



n_t_anh_1303

#35
Sau trận đại thắng trước Arsenal, Liverpool tự tin hành quân đến Hà Lan để đối đầu với chủ nhà PSV đang khốn đốn vì chấn thương. Với nhiều lợi thế đang nắm giữ, đại diện của nước Anh được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng họ cũng không thể chủ quan bởi HLV Koeman của đội chủ nhà vốn là khắc tinh của những đội bóng xứ sở sương mù.    
   
Năm ngoái khi còn dẫn dắt Benfica, trung vệ nổi danh một thời của bóng đá Hà Lan đã cùng các học trò loại MU của Alex Ferguson ngay tại vòng đấu bảng Champions League bằng chiến thắng 2-1 trên đất Bồ Đào Nha trong lượt đấu cuối cùng. Chính ông năm đó cũng đã đánh bại Rafael Benitez trong vòng knock-out bằng những chiến thắng rất thuyết phục.
Sang đến mùa giải này, PSV dưới tay Koeman dù từng thất bại 0-2 trước chính Liverpool trong một trận đấu vô thưởng vô phạt (khi cả hai đã dắt tay nhau vào vòng loại trực tiếp), nhưng sau đó đã gây bất ngờ lớn khi loại một đại diện ưu tú khác của nước Anh là Arsenal ở ngay vòng trước. Có thể nói, ở thời điểm này, Ronald Koeman chính là "chuyên gia điều trị" các đội bóng Anh.

"Phương thuốc" của HLV này không quá đặc biệt, nhưng tỏ ra khá hiệu quả. Trước tiên, đội bóng của ông tìm cách kìm hãm hưng phấn của đối thủ, đưa trận đấu vào thế giằng co, đôi khi nhàm chán để sau đó thi gan với đối thủ hòng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất.

Chiến lược đó dựa trên nền tảng một hàng phòng ngự vững chắc với nhiều cầu thủ chất lượng cao, cùng một hàng công giàu tốc độ đã khiến nhiều đội bóng có lối chơi khá hồn nhiên của quê hương bóng đá khóc hận. Tuy nhiên ở lần này, Koeman đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai bài chiến thuật quen thuộc của mình.

Chấn thương đang chống lại HLV xuất sắc này. Hòn đá tảng nơi hàng thủ của PSV là Alex, người đã loại Arsenal bằng cú đánh đầu dũng mãnh sẽ phải ngồi ngoài. Đây thực sự là khó khăn rất lớn cho đội bóng Hà Lan bởi không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Alex cũng rất nguy hiểm trong những lần lên tham gia tấn công và là "gà son" của PSV. Từ ngày anh dính chấn thương gân kheo hôm 11/3, các nhà ĐKVĐ Hà Lan chưa biết đến mùi chiến thắng. Thêm nữa, thiếu hậu vệ cao to này, khả năng hạn chế "sếu vườn" Peter Crouch là vô cùng khó khăn khó khăn.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo chủ lực người Bờ Biển Ngà là Arouna Kone dính chấn thương đầu gối từ trận đấu với Arsenal cũng sẽ không thể ra sân. Đây là thiệt thòi đáng kể cho Koeman bởi kỹ thuật điêu luyện và khả năng hoạt động độc lập của Kone là rất cần thiết cho lối chơi "cò cưa" mà ông thường áp dụng. Hiện tại, PSV cũng đang chờ đến những giờ cuối cùng để xem Ibrahim Afella, tân tuyển thủ quốc gia Hà Lan có thể ra sân hay không sau chấn thương trong trận hòa NAC tại giải quốc nội cuối tuần qua.

Khó khăn chồng chất chờ đón chủ nhà, trong khi Liverpool lại đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của mùa giải. Tinh thần của họ đang cao hơn lúc nào hết sau trận đại thắng Arsenal 4-1 trên sân nhà. Đó là một trận đấu mà thầy trò Benitez đã trình diễn một bộ mặt gần như hoàn hảo. Họ vững vàng nơi hàng thủ, hoàn toàn chiếm lĩnh trung tuyến với bộ đôi Xabi Alonso - Mascherano, và hơn tất cả là sức công phá hủy diệt với phong độ chói sáng của Peter Crouch.

Trong trận đấu tới, một tin vui đến với Benitez khi một chân sút khác là Bellamy đã kịp bình phục để có thể sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ vẫn tận dụng triệt để chiều cao của Crouch cùng lối chơi năng nổ của Dirk Kuyt để khoét vào hàng thủ thiếu Alex của đội chủ nhà.

Trong khi đó, hàng công PSV sẽ vẫn đặt hi vọng vào Jefferson Farfan, cầu thủ đang được nhiều đội bóng lớn tại Premier League nhòm ngó. Chắc chắn anh này sẽ phải hoạt động vất vả hơn bởi đối tác "bất đắc dĩ" Patrick Kluivert đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ từ rất lâu rồi.

Lịch sử đứng về phía Ronald Koeman nhưng những yếu tố hiện tại lại nghiêng hẳn về phía Benitez. Quá khó để HLV người Hà Lan một lần nữa khiến người Anh khóc hận. Một trận hòa không bàn thắng như trong kết quả cuộc gặp gỡ đầu mùa giải năm nay của hai đội trên sân Philips cũng đã là một kết quả không tồi cho ông và các học trò.

VTC

Peter Crouch sẽ lại có dịp tung hoành trước hàng thủ PSV

England love Becks!

hôm đá với arsenal Crouch cũng ghi được 3 bàn thì phải!!! hehheee  Hôm đấy xem cứ phải gọi là .........................^^

n_t_anh_1303

#37
Quote from: England love Becks! on 03/04/07, 20:45
hôm đá với arsenal Crouch cũng ghi được 3 bàn thì phải!!! hehheee  Hôm đấy xem cứ phải gọi là .........................^^

Thì đúng rùi đó. ảnh trên là pha ăn mừng bàn thắng thứ 3 của Crouch trong trận gặp Ars đó.
Còn hôm nay Liv đã chiến thắng vẻ vang với đối thủ PSV cách biệt 3 bàn thật là vui. Crouch lại gi bàn tiếp rùi. dạo này Crouch giỏi gê.
  :P

Pha gi bàn của Crouch nâng tỷ số lên 3-0 cho Liv cúp C1 gặp PSV lượt đi trên sân PSV.

n_t_anh_1303

   Nhờ lối chơi khôn ngoan và bản lĩnh, Liverpool đã dễ dàng "nhấn chìm" PSV Eindhoven ngay tại sân Philips với tỉ số đậm đà 3-0.   

Trụ cột Alex không thể ra sân vì chấn thương, nên hàng thủ PSV thường xuyên bộc lộ nhiều sơ hở để các tiền đạo đối phương khai thác. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu được ghi do công của Gerrard. Sau giờ nghỉ, đến lượt Riise và Crouch "nổ súng" ấn định thắng lợi tuyệt đối cho "The Kop"

Thiếu vắng Sissoko do bị treo giò, nhưng Rafael Benitez vẫn không để đội trưởng Gerrard tiếp quản vị trí tiền vệ trung tâm mà xếp Mascherano đá cặp cùng Xabi Alonso. Còn "Stevie" chơi chếch bên hành lang cánh phải. Về phần đội chủ nhà, tưởng chừng chân sút nổi danh một thời Patrick Kluivert sẽ có một suất trên hàng công, nhưng Koeman lại để anh ngồi trên băng ghế dự bị.

Đúng như dự đoán của nhiều người, 2 đội đều nhập cuộc tương đối chậm rãi với sự cẩn trọng và tập trung cao độ. Khu vực giữa sân trở thành điểm nóng tranh chấp giữa các tiền vệ. Mỗi khi đối phương có bóng là các cầu thủ chủ động "vây ráp" liên tục và không để chừa nhiều không gian xử lý.

Thế trận "cù cưa", chặt chẽ quá mức đó dần gây cảm giác nhàn chám cho người xem. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu xuất phát từ một tình huống cố định. Steven Gerrard thực hiện quả phạt góc bên phía cánh trái rồi chuyền vào để Carragher bật cao đánh đầu vào góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Gomes vẫn tung người xuất thần cản phá.

Pha bóng đó phần nào đã thúc đẩy cầu thủ đôi bên chơi cố gắng hơn. Do chỉ cắm một mình Tardelli trên hàng công, nên những đợt lên bóng của đội chủ nhà thường bị ngăn chặn từ khá xa. Những cú sút xa đã được các học trò của Koeman sử dụng đến, nhưng hết Salcido rồi đến lượt Farfan chưa thể làm nên chuyện.

Phút 22, các CĐV trên sân Philips suýt có dịp ăn mừng sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản. Kromkamp đi bóng bên cánh phải rồi tạt vòng cung vào trong khu vực cấm địa cho Vayrynen ngả người bắt volley. Rất may cho Liverpool là bóng khẽ chạm chân Carragher đổi hướng, bay vọt xà ngang.

Chơi khá từ tốn, nhưng "The Kop" đã biết cách thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm trong những thời điểm khó khăn. Bắt nguồn từ pha chồng biên phải, Finnan băng lên rất nhanh rồi thực hiện đường chuyền cho Gerrard bay người đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số cho Liverpool.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà dù rất muốn đẩy cao nhịp độ trận đấu, những các pha phối hợp cuối cùng của họ thiếu hẳn tính đột biến và sự chính xác. Ngoài ra, cũng phải kể đến yếu tố hàng thủ và cặp tiền vệ trung tâm của Liverpool đã chơi rất kín kẽ và bọc lót cho nhau hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của chiến lược gia Benitez chơi "đòn phủ đầu" nhằm gia tăng khoảng cách, và họ đã thành công. Từ một pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ đội chủ nhà, Riise cướp được rồi tung ra cú "đại bác" sở trường bằng chân trái từ cự ly 25m, nâng tỉ số lên 2-0.

Cả khán đài sân Philips dường như chết lặng sau pha lập công "kinh điển" của chàng tiền vệ người Na Uy. Trên băng ghế chỉ đạo, Koeman thất thần ngồi trầm ngâm với vẻ mặt nặng trĩu. Tình thế lúc này càng trở nên khó khăn cho PSV Eindhoven.

Cầm chắc phần thắng trong tay, vì thế đội khách đá ung dung khi tập trung đông quân số bên phần sân nhà. Trái lại, dù đã tung Kluivert hay Sun Xiang và sân, nhưng thế công của PSV vẫn bế tắc. Những pha phối hợp của họ khá rối rắm và dễ dàng bị hàng phòng ngự áo vàng hoá giải.

Dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nên nhà ĐKVĐ Hà Lan tiếp tục tỏ ra nơi lỏng ở tuyến dưới. Không bỏ lỡ thời cơ, Peter Crouch tiếp tục trừng phạt PSV bằng cú đánh đầu thoải mái tung lưới Gomes sau đường kiến tạo của Finnan.

Bàn thắng của "sếu vườn" như "xát thêm muối" vào vết thương trầm trọng của đội chủ nhà. Dẫu rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, nhưng PSV Enidhoven không thể ghi nổi 1 bàn thắng danh dự, đành chấp nhận trận thua mất mặt 0-3 ngay tại Philips.

Kết quả trên dường như đã an bài số phận của đội bóng Hà Lan, bởi khoảng cách 3 bàn là quá lớn khi mà họ phải chơi trận lượt về trên sân Anfield. Còn Liverpool giờ có quyền nghĩ đến vòng bán kết khi đối thủ sắp tới của họ sẽ là một trong hai đội Chelsea hoặc Valencia.

vnn

:P

tinhbanvatoi

Liverpool mua "sao" trẻ

Trong nỗ lực biến Liverpool thành một quyền lực hùng mạnh hơn tại Premiership mùa giải tới, BLĐ Quỷ đỏ đã cài khá nhiều điệp viên tại thị trường Nam Mỹ để săn sao trẻ và rốt cuộc họ đã thu được kết quả.


Một nguồn tin từ Brazil cho biết CLB Liverpool đang tiến hành đàm phán để mua tiền vệ trẻ đang thi đấu cho CLB Gremio, Lucas Leiva. Gremio được thế giới biết đến như một lò đào tạo cầu thủ trẻ đặc biệt hiệu quả, trong đó nổi bật nhất phải kể đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005, số 10 của CLB Barca Ronaldinho.

Lucas Leiva được đánh giá là một cầu thủ rất có tiềm năng, chàng trai trẻ này là niềm hi vọng của CLB Gremio sau khi Ronaldinho ra đi, anh đồng thời cũng là đội trưởng đội tuyển U20 Brazil.

Theo đúng lịch thì vào ngày mai (12/5), Lucas sẽ ra mắt Liverpool sau khi đã vượt qua buổi kiểm tra sức khoẻ vào đầu tuần vừa qua, tuy nhiên theo phát ngôn viên của CLB Gremio, ông Paulo Pelaipe cho biết thì Lucas Leiva sẽ phải hoàn thành nốt nghĩa vụ tại CLB Gremio trước khi chính thức khoác áo Liverpool.

Ông cho biết: "Chúng tôi chỉ cho phép Lucas ra đi nếu CLB đã giành chức vô địch hoặc bị loại sớm khỏi giải đấu."

Chính vì vậy, các CĐV Liverpool sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để có thể tận mắt chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này. Giá chuyển nhượng của tiền vệ trẻ này được báo chí Brazil dự đoán là vào khoảng 10 triệu Euro.

Lucas đã dính chấn thương nên không có mặt trong trận thắng 2-0 của Gremio trước Sao Paulo tại vòng tứ kết lượt về cúp Libertadores. Ở trận bán kết, Gremio sẽ gặp CLB Uruguay Defensor Sporting.


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội