Nửa Trái Tim Yêu Người - Tử Y

Started by tinhbanvatoi, 10/09/06, 14:08

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Nghĩ mấy ngày nay DH ở nhà 1 mình và ba cô cứ theo hỏi suốt về chuyện của Huy Khang, mẹ cũng vui mừng khi nói tới ảnh . Sao kỳ vậy ? Đang khổ sở trả lời về chuyện của Huy Khang thì có tiếng chuông, DH mừng quính và chạy ào ra . Huy Khang lại xuất hiện trước cửa, cô giật mình khi nghe tiếng mẹ vang lên từ sau nhà bếp: "ai tới vậy con ?"

-Dạ, dạ ....đâu có ai đâu . Người ta đi mất rồi, DH đóng cửa lại nhanh trước khi trả lời .

-Sao kỳ vậy ? Mẹ cô đi ra phía trước . Tiếng gỏ cửa lại vang lên, bất đắc dĩ nên DH lại mỡ cửa ra .

-Ai vậy con ? Bà Tú ló đầu ra ngoài .

-Ủa Khang đó hả con, vào đi, còn gỏ gì nửa hổng biết .

-Dạ con chào hai bác, ba mẹ con biểu con tới mời hai bác chiều nay tới nhà con chơi .

-Vậy hả ? Bà Tú vui vẽ nhìn Khang .

-Dạ phải, mẹ con đã chuẩn bị từ sáng tới giờ .

-Con ngồi chơi đi, bà Tú đi nhanh vào phòng khách và tìm chồng . Anh à, chở em đi chợ mua chút đồ đi . Nấu chč ăn mà không có nước dừa thấy bực quá chừng .

-Thì thay đồ đi rồi mình đi . Ŕ Khang à, con ở nhà chơi nha . Con DH nó nói ở nhà nghĩ thật sướng, nó nói boss nó là thứ không tánh người nên giao việc cho nó làm tới bịnh luôn .

-Vậy hả bác, sao nghe ghê vậy ? Huy Khang cười khi nghe .

-Nó nói boss của nó đày nó nguyên ngày, bắt nó nhịn đói làm việc trong khi thằng đó đi ăn trưa mấy tiếng đồng hồ ở ngoài . Con nhỏ này không biết nói có thiệt không ?

-Diễm Hương có lẽ phóng đại chớ bây giờ làm gì có chuyện đày ải như vậy chứ bác . Huy Khang thấy DH giật mình khi ba cô tự nhiên khai tuốt những lời oán hận của mình .

-Làm gì mà phóng đại, em nói toàn thật không đó . Boss của con vô tích sự và gian ác vô cùng đó ba .

-Anh à mình đi được rồi, bà Tú từ trong đi ra ngoài .

-Con ở nhà chơi nha, đợi bác về đó .

-Dạ con biết rồi . Huy Khang đứng dậy lễ phép .

Thấy ba mẹ tự nhiên bỏ mình ở nhà 1 mình, DH đứng dậy đi làm ly nước chanh . Cô lấy 1 cái ly và pha cho 1 ly nước chanh to tổ bố dưới con mắt kinh ngạc của Huy Khang .

-Wow, bịnh mà uống chi nhiều nước chanh dữ vậy Ki ?

-Nč, cái tên Ki không phải để cho anh kêu à nha . Tên cúng cơm của người ta mà tự nhiên kêu ngon lành, thiệt lãng nhách .

-Anh nghe Bảo Ngọc và anh bạn trai của em kêu em như vậy mà . Huy Khang cười cười chọc tức cô .

-Nč, ảnh hổng phải là bạn trai của em đâu à nha . DH liếc 1 cái .

-Anh tưỡng đâu ....oh vậy à .

-Anh Khang nč, em hỏi anh cái này được không ? DH nhẹ giọng và tỏ ra ngọt ngào . Cô chia cho Khang 1 ly nước chanh nhò .

-Em nói đi, cái ly nước này coi bộ sắp nghẹn cổ rồi . Để anh uống trước khi em nói nha . Khang cười ngất rồi nhìn DH như chờ đợi .

-Uh ....uh .....anh Khang à, anh có người yêu chưa ?

-Em thiệt muốn hỏi anh chuyện này hả ? Khang nhíu mày .

-Em muốn nói là nếu .....nếu như mà ba em có hỏi anh chuyện anh có người yêu chưa đó . Nếu ba em hỏi thì anh nói là có rồi nha .

-Chi vậy ? Nói láo không tốt đâu . Huy Khang nhìn DH trân trân .

-Nói láo gì chứ, anh cũng có biết bao nhiêu người bạn gái . Đi mà, giúp đở em đi .

-Tại sao ? Anh tuy có nhiều bạn gái nhưng đều là những người bạn gái tầm thường để hang out mà thôi . Không phải người để sống chung suốt đời .

-Đó là chuyện của anh, chỉ cần ba em hỏi thì anh nói là có người yêu rồi là được . Diễm Hương nói nhanh .

-Anh đã nói là nói láo không tốt mà . Anh chưa có người yêu, chỉ có bạn gái mà thôi .

-Vậy An An và Linda rồi còn mấy người kia nửa, họ không phải là bạn gái vậy chứ là cái gì của anh ? DH tỏ vẽ bực mình .

-Bạn đó, những người bạn rất thân với anh .Huy Khang vuốt tóc .

-Thì anh cứ nói là anh đã chấm trúng người để đám cưới, như vậy ba em sẻ thất vọng . Như vậy là xong rồi .

-Tại sao chứ ?

-Chả lẽ anh lại muốn mình đám cưới hả ?

-Cũng tốt lắm chứ, trai tài gái sắc mà . Huy Khang nhìn DH chăm chú

-Em không giỡn với anh đâu .

-Anh cũng không giỡn với em đâu . Ba mẹ anh đã hỏi chuyện anh hôm qua rồi, mấy ngày nay giống y như là hỏi cung anh vậy đó .

-Rồi anh trả lời sao ?

-Thì okay cho ba mẹ anh vui lòng chứ sao . Huy Khang tỉnh bơ cầm ly nước chanh uống tiếp .

-Anh nói cái gì ? Anh đang giỡn chơi với em có phải không ? DH hồi hộp nhìn Huy Khang .

-Không, anh nói thật mà . Ba em đã nói chuyện với anh rồi . Cho em biết nha, hôm qua lúc anh đang đỡ em đang nằm xuống á . Họ vào nhà và tưỡng ....tưỡng ....

-Tưỡng gì ?

-Tưỡng đâu mình đang kiss nhau . Ba mẹ anh bắt anh điều tra quá trời . Đúng là có tiếng mà không có miếng gì hết . Huy Khang tửng tửng .

-Tưỡng ...tưỡng ....gì kỳ vậy ? DH đỏ mặt .

-Vậy em tính sao hả ?

-Tính gì ?

-Thì vụ ba mẹ em và ba mẹ anh đó . Họ đòi mình đính hôn kià, ba mẹ anh thích em sau cái lần gặp ở nhà hàng rồi . Đêm đó về họ điều tra anh quá chừng .Hai bên đã coi tuổi tác cho mình cả rồi, chỉ đợi coi ngày thôi .

-Sao không hỏi ý kiến em gì hết vậy ? Em không chịu đâu, em mới học xong mà . Em mới có 22 tuổi thôi, không, không, em chưa muốn đám cưới đâu . Nhất là đám cưới với anh kìa . Diễm Hương mất tinh thần nên cô nói năng loạn xạ .

-Anh tệ lắm hả ? Huy Khang nhíu mày .

-Anh thì không tệ lắm nhưng bồ bịch lung tung, tánh tình quái dị . Sống gần anh chắc lên cơn theo anh quá . DH nhìn HK trân trân .

-Vậy mà ông Larry nói mình xứng đôi đó chớ .

-Ổng .....ổng nói hồi nào ?

-Ngay ngày đầu tiên em bắt đầu làm . Huy Khang cười nhẹ .

-Thấy ghê, mà thôi, bây giờ anh có chịu giúp em không ?

-Anh giúp ba mẹ anh và anh giúp luôn anh nửa .

-Là sao ? Vậy có nghỉa là có giúp em không ?

-Giúp .Huy Khang gật đầu .

-Yeah, vậy anh nói với ba em đi cho ổng đừng hỏi han em hoài .

-Okay, anh sẻ nói với ba em là anh đã có người yêu, được không ?

-Được, được ghê lắm . Thank you anh . DH thở phào nhẹ nhỏm .

-Anh có người yêu và nhất định phải lấy cho bằng được người anh yêu . Chắc ba em vui lắm, ba mẹ anh cũng vui nửa . Huy Khang nhìn DH 1 cách tinh quái .

-Sao ba em lại vui ? Mắc mớ gì ổng mà vui . DH trề môi .

-Xời ơi cô hai à, nghĩa là mình sẻ cưới nhau . Mình phải lấy nhau vì ba mẹ anh và ba mẹ em đã quyết định rồi .

-Nhưng quan trọng là mình không thích nhau mà đám cưới cái gì . DH đứng dậy nhanh .

-Sao em biết là mình không thích nhau ? Đó là ý nghĩ của em hay là em nói đại .

-Là của em, em biết anh cũng có bạn gái rồi . Vậy mình đám cưới làm gì trong khi cả hai đều không thích nhau . Anh chắc đang giỡn với em phải không ?

-Không, anh nói thật . Mình sẻ đám cưới trong thời gian tới . Tại sao em cứ khăng khăng là anh không thích em ?

-Biết, biết, và còn rỏ ràng nửa là khác . Anh đày đọa em trong chổ làm mà còn nói là thích em hả ?

-Là vì anh không muốn em dành thời gian đi chơi với anh bạn trai nào đó mà thôi . Nếu không bực mình, nếu không có tình cảm với em thì tội tình gì anh lại kiếm nhiều chuyện ra cho em làm như vậy .

-Uh .....uh .....vậy ....vậy anh giải thích ra sao khi anh đi chơi với biết bao nhiêu con gái ?

-Đó là những người bạn học cùng khóa, tụi anh vẫn chơi cho tới bây giờ . Là bạn bình thường, anh nhìn nhận là mình bay bướm nhưng đó là chuyện bình thường mà thôi . Anh không làm gì để gọi là quá đáng . Ngay lần gặp em đầu tiên, em đã để lại 1 ấn tượng khó quên trong đầu anh rồi . Biết bao nhiêu người không gặp mà lại gặp nhau lúc đó chứ . Hột nút áo đó anh vẫn còn giử tới bây giờ .

-Anh .....dê sồm . Diễm Hương nói nhỏ trong miệng .

-Sai, là duyên phận đó cô hai . Anh đâu có giật lấy hột nút áo đó đâu mà gọi là dê sồm . Có người tự nhiên chụp lấy anh và kéo anh mà còn nói người ta dê sồm . Huy Khang nhìn DH bằng con mắt kỳ kỳ .

-Nhưng ....nhưng ....em chưa có thích anh .DH cụp mắt xuống .

-Anh không quan trọng chuyện đó . Anh bảo đảm sau khi đám cưới thì em sẻ thích anh . Bi giờ chưa nhưng trong vòng 1 tháng thì em sẻ thích anh .

-Không, không, em không đám cưới với anh đâu . Diễm Hương đứng dậy .

-Trể rồi, em biết tánh ba em mà . Ổng mà quyết định là không thay đổi . Hơn nửa cái câu em nói lúc trước: "em sẻ nói với ba em anh đã làm gì". Em biết cái câu này là toàn bộ vấn đề đây . Ba em tưỡng đâu anh và em .....có .....có này nọ với nhau nên ổng nhất định bắt mình đám cưới liền .

-Này nọ là gì ? DH bực mình nhìn Huy Khang .

-Là ....là ngủ chung với nhau . Bởi vậy ổng bắt đám cưới với nhau liền .

-Sao anh không giải thích ? DH dậm chân .

-Anh có giải thích nhưng ổng nói là ổng tin cái tai ổng hơn . Đám cưới và giải pháp thích hợp nhất .

-Trời, sao ba lại nghĩ gì kỳ vậy .DH thấy quê quê .

-Ba em nói là ổng biết anh sẻ chối ngay, ổng không tin cho dù em có giải thích gì đi nửa . Thôi đừng lo, mình sẻ không sao đâu . Anh sẻ nhất định không bạn bč gì nửa có được không ?

-Mắc mớ gì tới em chứ ?

-Thì đám cưới rồi thì anh sẻ ngoan ngoản ở nhà với em, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẻ làm cho em thương anh chứ sao .

-Đừng, đừng nói nửa . Trời ơi chắc phát điên lên quá . Anh cho em bình tỉnh suy nghĩ chút đi .

Huy Khang ngồi đó nhìn Diễm Hương đang tập trung tinh thần suy nghĩ viễn ảnh tương lai . Nghĩ gì mà ghê gớm tới nổi cắn môi, nhíu mày, thần kinh căng thẳng ghê gớm như vậy . Huy Khang ngồi nhìn DH như 1 tác phẩm mà anh mới khám phá ra . Chợt DH nhìn anh rồi cười cười .

-Chuyện gì ? Em làm sao vậy ?

-Okay, đám cưới thì đám cưới . Anh không sợ thì tại sao em phải sợ chứ .

-Thiệt hả ? Huy Khang tỏ vẻ không tin .

-Rồi anh sẻ biết , anh sẻ hối hận khi không giải thích với ba em .

tinhbanvatoi

*******
Trong thời gian chờ đợi đám cưới, Diễm Hương đã tay cho Huy Khang biết thế nào là sự trả đủa của cô . Nào là bắt anh đi lựa quần áo cưới, rồi lại đi xem những đồ trang sức mà cô muốn . Diễm Hương lại muốn thử lòng của Huy Khang xem anh có tình cảm với mình hay không . Chín mười giờ tối thì lại muốn đi ra ngoài chơi hay đi ăn uống gì đó . Huy Khang vẫn vui vẽ chở cô đi mà không 1 lời phiền gì cả .

Những thứ cần thiết cho ngày cưới cũng đều là do DH đích thân lựa lấy . Cô đòi những cánh hoa hồng màu vàng lợt cho ngày đám cưới và Huy Khang cũng phải chìu theo ý cô mặc dù anh không thích mấy cánh hoa màu vàng vì nó tượng trưng cho điều không hay .

Ba mẹ của Huy Khang cũng chuẩn bị cho con dâu tương lai những thứ để làm quà ra mắt . Nói chung là họ háo hức cho ngày đám cưới chứ không như Diễm Hương cứ la cà cùng Bảo Ngọc cho hết ngày trước khi đám cưới .

Khi Vũ Hà hay tin DH sẻ đám cưới với Huy Khang, anh điên tiết lên và vội vả đi tìm cô . Vừa mỡ cửa ra, Vũ Hà xông vào nhà ngay .

-Tại sao em lại đi đám cưới chứ ? Vũ Hà lay mạnh vai của Diễm Hương .
-Chứ chả lẽ đám cưới với anh ?
-Em thừa biết anh thích em kia mà .
-Nhưng em lại không có thích anh . Anh đã có Mỹ Hoa của anh rồi mà .
-Lại cũng là Mỹ Hoa nửa, phải nói như thế nào thì em mới hiểu đây hả .
-Không cần nói gì, em không cần biết mấy thứ đó .
-Nhưng anh lại cần em, nhất định không cho em đám cưới . Vũ Hà hét lên .
-Điên, em nhất định đám cưới với anh Huy Khang đó .
-Anh không đồng ý . Em là của anh . Vũ Hà bổng giật mạnh cánh tay của DH khiến cô té nhào vào lòng anh ngon ơ .
-Anh làm cái gì vậy ? Buông ra mà . DH đấm thình thịch vào ngực của Vũ Hà .

-Em nghĩ coi nếu như hôm nay em với anh ......thì anh Huy Khang có chịu cưới em không ? Vũ Hà cười to và hùng hổ đč DH xuống .

-Anh điên rồi, buông em ra mà Vũ Hà . Diễm Hương lấy hết sức mình đạp Vũ Hà ra 1 cái khiến anh té ngửa ra phía sau . Cô vùng dậy nhưng lại vấp phải cái gối từ trên sofa rớt xuống khiến cho người cô chúi nhủi . Vũ Hà nhào tới và chụp lấy thân người của cô . Nhấc bổng cô lên trong tay, Vũ Hà nhìn sòng sọc vào hàng nút áo trên người của Diễm Hương lúc này . Nơi đó như là một thỏi nam châm thu hút cặp mắt của anh vào, cử chỉ lính quính của DH càng làm cho Vũ Hà thích thú hơn .

-Buông em ra đi Vũ Hà, anh làm em sợ quá . Vũ Hà, anh có nghe em nói không ?

-Nghe và đừng sợ . Anh sẻ nhẹ nhàng đối với em mà . Vũ Hà nhìn Diễm Hương bằng cặp mắt đầy nhục dục .

-Buông em ra đi Vũ Hà, em xin anh đó . Vũ Hà, DH thét lên thật to .

-Đừng có la . Không ai help được em đâu . Ba mẹ em đã đi làm rồi .

-Em nói cho Mỹ Hoa hay đó, anh không sợ Mỹ Hoa giận anh hả ? DH quíng quáng nhưng cũng nghĩ ra được câu này .

-Em nói hả ? Anh cám ơn em đó, như vậy anh khỏi phải tốn công nghĩ cách dứt khỏi cô ấy .

-Anh không yêu Mỹ Hoa sao ? DH tìm mọi cách lung lạc ý nghĩ của Vũ hà .

-Yêu hả ? Không, chỉ cho vui thôi . Giờ hết vui rồi, một khi đã tỏ hết đường đi lối về rồi thì anh mới phát hiện ra anh không thật sự thích Mỹ Hoa .

-Sao lại như vậy ?

-Đây chỉ là những trò giải trí của đàn ông mà thôi Ki à, nhưng người mà anh thật sự thích đây là em . Ngoan nha, đừng hỏi nửa Ki . Vũ Hà cúi xuống hôn như mưa lên khuôn mặt của DH .

-Vũ Hà ! DH thét lên .

-Chuyện gì ? Vũ Hà giật mình .

-Em .....em ....không có thích anh mà . Vũ Hà, coi như em xin anh đi có được không ? Diễm Hương bắt đầu thấy sợ sợ .

-Muộn rồi Ki à, anh muốn em ngay bây giờ . Vũ Hà này xin hứa sẻ đối xử tốt với em đến suốt kiếp này . Dứt lời Vũ Hà giật mạnh hàng nút áo của Diễm Hương ra, cô hét lên thật to .

-Buông ra, buông ra mà . Hai cánh tay che ngực mình lại, DH lùi lùi vào sát góc tường . Vũ Hà nhìn cô trân trối, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Diễm Hương với khoảng cách gần như vầy, Vũ Hà nuốt nước miếng .

tinhbanvatoi

Vũ Hà lao tới chụp lấy DH, anh hôn như mưa lên khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong sao cho một ngày cô rơi vào tay anh . DH phản kháng quyết liệt và cô hoàn toàn tuyệt vọng vì Vũ Hà quá mãnh liệt lúc này . Vũ Hà như 1 con thú và quyết tâm chiếm cho được Diễm Hương trước khi cô thuộc về Huy Khang .

-Buông tôi ra đi mà, tôi ghét anh ghê lắm . DH giảy giụa .

-Ghét gì chứ, chút nửa em sẻ yêu tới chết luôn kìa . Vũ Hà vùi mặt mình vào ngực của Diễm Hương, giọt nước mắt cô chảy xuống thật nhanh . Thôi hết rồi, DH cắn môi .

Trong lúc quyết định giờ phút quan trọng cho cuộc đời DH thì đột nhiên có tiếng quát lên: "dừng tay". Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xãy ra thì Vũ Hà bị ai đó nắm kéo lên thật mạnh và tát vào mặt tới chúi nhủi . Cặp mắt DH sáng lên tia hy vọng, cô ngồi bật dậy và chạy tới Huy Khang . Run rẩy đứng sau lưng anh, DH chảy nước mắt .

Huy Khang quay lại khoát cái áo lên người cho DH rồi nói: "không sao, không sao nửa rồi . Có anh ở đây nč, nín đi Ki". Nói xong anh quay lại nhìn Vũ Hà bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người không có tính người đó . Bước tới 1 bước nhưng DH đã chụp lấy Huy Khang, cô lắc đầu .

-Phải cho nó 1 bài học để bỏ cái tật dê sồm đó Ki à .

-Thôi đi, em đã không sao rồi .

-Biết người ta sắp đám cưới mà còn như vậy là sao ? Em tha thứ nhưng anh thì không . Huy Khang quay người lại và đi thẳng tới lôi Vũ Hà lên . Anh ta vẫn còn đang đưa tay chùi máu trên khóe miệng .

-Anh định làm gì ? Vũ Hà lùi lại .

-Định làm gì à ? Hỏi nghe tỉnh bơ há . Huy Khang vừa bước tới thì DH lại nói: "thôi đi anh Khang, bỏ đi mà". Cô chạy nhanh vào phòng bỏ mặc hai người đó .

Huy Khang quay lại thì thấy bóng DH lao vào trong, anh cũng chạy theo và bỏ Vũ Hà ở đó . Thừa cơ hội đó, Vũ Hà lao ra ngoài .

-Ki à, Ki, đừng khóc nửa . Đã không sao rồi . Huy Khang ngồi xuống giường và an ủi cô vợ tương lai .

-Em sợ quá hà . Diễm Hương ngước nhìn Huy Khang rồi tự nhiên cô cụp mi xuống . Đưa tay gài lại hàng nút, cô thúc thít .

-Nín đi Ki, Huy Khang kéo DH vào lòng an ủi .

-Nếu anh không tới kịp thì em ....em không biết ra sao nửa . DH được dịp nên khóc ngon lành trong vòng tay anh .

-Anh định rủ em đi lựa rượu cho mình đó chứ, cũng may là tới kịp . Cái thằng trời đánh đó thiệt là gan cùng mình .

-Ảnh đâu rồi ?

-Chạy mất rồi, tại em hết đó . Huy Khang dòm xuống gương mặt DH .

-Tại em hả ? Em đâu có làm gì .

-Ai biểu em xinh quá nên nó mới động lòng phàm mà . Mai mốt không cho sửa soạn gì hết . Huy Khang nói thật nghiêm .

-Uh .....uh ....

-Không uh uh gì hết . Đi bên cạnh anh thì diện lên nhưng nếu đi 1 mình thì cấm không cho làm đẹp . Anh ở nhà sẻ bị đau tim . HK cười giòn .

-Vậy ....vậy còn anh thì sao ?

-Anh thì khác, anh có thể diện bất cứ lúc nào vì anh là con trai . Tuyệt đối an toàn, không bị lổ lã gì . HK chọc tức DH .

DH vẫn ngồi yên đấy, cô không nói gì nửa . Thôi cũng tốt, đám cưới với ảnh cũng tốt hơn, rủi rơi vào tay Vũ Hà thì chắc tàn đời .

Cũng ngày đó, Mỹ Hoa lại là vật thế thân cho Vũ Hà . Cô nàng nào hay biết gì khi Vũ Hà lao tới và hôn cô miệt mài . Cứ tưỡng Vũ Hà nhớ mình, Mỹ Hoa cũng nhiệt tình tham gia . Anh giày vò bờ ngực của Mỹ Hoa mà thầm ước ao đó là Diễm Hương . Ray rứt để rồi chịu đựng không nổi nên lấy hết sức lực ra để yêu đương ngút ngàn . Đang chơi vơi trong niềm đam mê khát cháy đó thì Vũ Hà chợt kêu lên: "DH, anh yêu em".

Mỹ Hoa sửng sờ và ngay sau đó tát vào mặt của Vũ Hà . Cô nàng đã đuổi anh ra khỏi nhà .

****

Bận rộn cả ngày cho buổi tiệc cưới, DH xinh tươi bên cạnh chú rể đẹp trai hào hoa . Mọi người xúm quanh chúc tụng không ngớt lời, Huy Khang vòng tay vào cái eo thon thả đó và lướt đi dưới bao nhiêu cặp mắt ghen tỵ của không ít người .

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ . Huy Khang bế Diễm Hương ra và đi thẳng vào nhà anh . Ba mẹ đã lịch sự nên viện cớ ở lại nhà ngoại, Khang bế cô vợ đi vào trong phòng .

Căn phòng thật gọn gàng ngăn nắp, màu vàng lợt được trải trên tấm ra đúng như ý DH muốn . Cô nhìn quanh và đi lại phía cửa sổ . Từ nay mình sống ở đây ư ? DH ngồi xuống cái ghế trong phòng, cô đưa mắt lướt qua mọi thứ .

-Em mệt không hả ? Huy Khang đến bên cạnh và ngồi xuống bên cô .

-Mői chân lắm, cái đôi giày cao quá nên bàn chân mői . DH cúi xuống đấm bóp bàn chân mình .

Huy Khang tự động kéo bàn chân kia lên và làm y hệt như cô . Anh xoa bóp nhč nhẹ và bấm vào những nơi mà anh nghĩ là sẻ làm vơi đi sự mői mệt của bàn chân .

-Nhột nhột, DH cười ngất và co chân lại . Cô đang cảm động vì cử chỉ của Huy Khang .

-Anh nghe người ta nói ....ai mà hay nhột thì ...thì ...yêu dử lắm á .

-Nói gì đâu không, thôi em đi tắm ch sạch mới được . Vừa bù ngủ vừa mệt nửa . DH đứng dậy và chạy vào phòng tắm .

Hai mươi phút sau cô trở ra thì đã thấy Huy Khang đang loay hoay vặn nhạc lên từ chiếc máy nhạc trong phòng . Anh đã tắm rửa sạch sẻ rồi, có lẽ từ phòng tắm bên kia hay sau á . DH đứng lớ ngớ trong phòng và nhìn anh như chờ đợi .

-Em muốn gì ? Huy Khang nhìn DH .

-Em ngủ ở đâu ?

-Đây nč, Khang chỉ tay lên giường . '

Chỉ đợi có thế, Diễm Hương leo lên trên giường và trùm mền lại . Cô quay qua nói 1 câu tỉnh bơ: "good night" rồi đắp mền tới tận đầu . Huy Khang kinh ngạc rồi cười ngất vì cô vợ vô tư của mình . Anh cũng leo lên giường và cố tình nằm thật gần với Dh .

tinhbanvatoi

DH không biết phải làm sao khi gặp phải hoàn cảnh này, cô cố tình nằm yên và không nhúc nhích gì hết . Trái tim đập loạn xạ khi biết Khang đang nằm sát bên .

-Ki à, em ngủ chưa ? Khang nhẹ giọng .

-Uh ....uh ...sắp ngủ rồi . DH vẫn không quay lại .

-Mình nói chuyện chút nha Ki, anh chưa ngủ được .

-Anh nói đi .

-Nhưng em phải xoay qua đây thì anh mới nói được chứ .

Bất đắc dĩ nên DH phải quay lưng lại nhìn HK . Cô nhắm nghiền cặp mắt lại và nói: "anh nói đi".

-Em bù ngủ lắm hả ? Huy Khang giọng cười cười .

-Ừ, muốn ngủ bi giờ nč .

-Vậy em ngủ đi, ngày mai anh mới nói . Huy Khang nhẹ giọng, vừa nói tay anh vừa tình cờ đụng phải bàn tay DH trong mền .

-Sao tay em lạnh ngắt vậy Ki ?

-Ơ, ơ đâu có sao . Em ngủ nha . DH quính quáng và chui vào mền .

-Em không sao chứ ? Dậy cho anh coi coi, Huy Khang ngồi bật dậy và tốc cái mền ra để coi Diễm Hương có sao không .

DH cũng bật dậy và co rúc người lại, cô run rẩy nhìn Huy Khang "em không sao, em muốn ngủ thôi à, hồi nãy ngâm nước lâu nên mới như vậy, thôi em ngủ nha".

-Làm hết thồn, Huy Khang thở phào . Anh kéo cái mền và đắp lên người cho DH .

Không nói tiếng nào nửa, anh nằm xuống và quay lưng lại . Anh muốn cô tự nguyên làm cái chuyện kia chứ không phải miển cưỡng . Diễm Hương cũng thấy ngại nên cô nằm yên, giấc ngủ đến khá nhanh vì họ đã quá mệt mỏi suốt ngày .

Sáng nay khi tỉnh dậy, Diễm Hương giật mình khi thấy mình đang ôm choàng lấy người của Huy Khang . Từ từ nhúc nhích nhč nhẹ ra khỏi người anh, cô chạy 1 mạch vào phòng tắm . Đỏ mặt thở hổn hển trong phòng tắm, cô không biết tại sao mình lại chính tay ôm anh ta như vậy . Cũng tại cái giường qủi quái đó, tấm ra giường lạnh ngắt vào mùa đông này thì làm sao mà chịu nổi . Trời, ảnh sẻ cười vào mặt cho coi .

DH làm sao biết được chính Huy Khang đã kéo cô vào nằm gần anh . Ngoài này Huy Khang cười tới run người khi thấy DH nhẹ nhàng rời khỏi anh . Anh giã vờ ngủ say để cho DH khỏi mắc cở chứ kỳ thật anh đã thức từ lâu . DH bước ra ngoài nhč nhẹ, cô không biết làm gì nên đi ra khỏi phòng .

-Ki ơi, Ki à, em ở đâu vậy ? Huy Khang vừa đi ra vừa kêu vang cả nhà .

DH đang chiên mấy cái trứng và vài miếng sausage cùng bacon . Mùi thơm bốc lên làm cho cái bụng càng thấy đói hơn . Anh hít mủi lia lịa và rồi DH bưng hai dĩa đồ ăn còn bốc khói ra để trên bàn .

-Wow, thơm quá .

-Anh ăn cho lẹ đi . Diễm Hương ngồi xuống ghế, cô đẩy cái dỉa qua cho Khang .

-Cho anh hả ? Cám ơn nhiều . Cha, bửa nay trở đi là khỏe rồi . Có người làm đồ ăn sáng cho ăn . Tự nhiên anh nghe cái mùi hạnh phúc bay gần tới rồi á . Huy Khang vừa ngồi vừa nói .

-Ngon không hả ?

-Rất ngon, cám ơn em . HK gật đầu lia lịa . Chợt cái phone reng lên, DH ngồi gần nên cô bắt phone . Bên kia là giọng của người con gái vang lên: "anh Khang hả ? An An đây, em nhớ anh quá . Chiều nay mình đi chơi nha anh".

Nhíu mày lại, Diễm Hương quay lại nhìn Khang và đưa cái phone cho anh . Cô không nói gì cả và bưng dỉa đồ ăn lên trên sofa ngồi coi tivi . Khang cầm cái phone và không biết ai đã gọi .

-Hello ! Khang đây .
-Anh Khang hả ? Sao anh lại im lặng vậy ? Hồi nãy em nói anh có nghe không ?
-Hồi nãy hả ? Hồi nãy em nói gì ?
-Thì nhớ anh đó . An An e thẹn trả lời .
-Trời, ăn nói lung tung . Vợ anh bắt phone đó .
-Thì nhớ thì nói nhớ thôi . Anh làm gì dử vậy ?
-Mai mốt đừng gọi cho anh giỡn cái kiểu này nha .
-Mình đi chơi chiều nay không ? An An rủ rê Khang .
-Không, anh phải ở bên DH. Đừng phá anh nửa, anh không đi đâu hết . Okay có gì mai mốt nói chuyện sau nha . Khang cúp phone và nhìn vợ . Chắn chắn là giận rồi, nếu không thì không có bưng dĩa đi đâu .

Anh đi tới gần và ngồi xuống bên cạnh DH, cô đang coi cái show trên tivi và đang cười tươi rói . Phải nói cho rỏ ràng với DH mới được , anh mỡ màn ngay .

-Ki à, coi gì đó ?
-Coi kìa, trời, nhỏ này vậy cũng nói được . DH chỉ tay vào tivi
-Ki, nghe anh nói nč .
-Gì chứ , người ta đang coi tivi mà .
-Thì nghe anh nói xong rồi coi . Chắc hồi nãy em giận phải không ? An An ....
-Bạn gái của anh thì mắc mớ gì tới em, DH không nhìn tivi nửa .
-Có, liên quan mật thiết nửa kìa . Em không giận sao ?
-Không, DH đáp nhanh .
-Em ....em muốn chọc tức anh có phải không ?
-Nč, anh vừa phải thôi nha . Bạn gái gọi ngay hôm sau ngày đám cưới mà còn lớn tiếng với em nửa hả ? DH nhíu mày nhìn Khang .
-Ai biểu em không giận làm chi . Anh đã nói rỏ ràng với An An là không đi đâu chơi hết .
-Anh có đi cũng chẳng sao . DH đứng dậy và đi dẹp cái dĩa . Cô đang tức điên người lên khi chính tai mình nghe An An nói là nhớ người mình vừa đám cưới .

DH đi vào phòng và khóa cửa nhà tắm lại . Cô ngồi đó khóc ngon lành, sau 1 hồi suy nghĩ, cô quyết định đi ra ngoài . Phải đi chơi cho bỏ ghét mới được . Thay đồ thật nhanh, DH vừa bước ra ngoài thì đã thấy Huy Khang ngồi trên giường .

-Em đi đâu vậy ?
-Đi chơi, chở em về nhà em đi .
-Đợi anh chút rồi mình đi .
-Không, anh chỉ cần chở em về thôi . Không tốn thời gian của anh đâu .
-Nghĩa là không cho anh đi chung đó hả ?
-Anh busy với An An của anh mà đi chung cái gì . Mau lên đi, em muốn về nhà .

Ghé nhà cho DH xuống, chưa kịp nói gì thì DH đã đóng cửa cái rầm . Anh thở dài nhìn theo, vậy mà nói không ghen . Huy Khang tuy bực nhưng lại thấy vui vui khi DH hành động như vậy .

tinhbanvatoi

****
La cà ngoài đường suốt buổi, Diễm Hương và Bảo Ngọc đi tới rả rời cặp chân . Hai cô vát cho mấy giỏ đồ, DH quyết định mua cho bỏ tức . Hứ, dám đối xử với cô như vậy hả ? Khi mình nói muốn đi 1 mình, anh ta cũng có đòi theo đâu . Được, đi tới tối mới về luôn cho anh biết . Chín giờ tối mà Dh cũng vẫn chưa chịu đi về, Bảo Ngọc năn nỉ mãi mới có thể đưa DH về trước cửa .

-Trời, xe anh Khang kìa . Lát vào thế nào cũng bị ảnh la cho coi .
-Mày sợ gì dữ vậy ? Ảnh cũng đi chơi với An An thì có sao đâu .

Hai người bước vào nhà, Huy Khang vừa nhìn thấy Bảo Ngọc thì anh đã bực bội nói ngay: "tưởng đâu em không biết đường về rồi chứ Ngọc ".
-Là em kêu Ki về nhưng nó không chịu về . Bảo Ngọc tỏ vẽ biết lỗi .
-Ba à, con mua cho ba mấy cái áo nč . Ba coi có đẹp không ?

DH đổ mấy cái giỏ ra ngoài và kiếm quần áo để đưa cho ba mình . Ai cũng có đồ, chỉ riêng Khang thì không có gì hết . Lần này DH mua mấy thứ quần áo gì mà trông khêu gợi hết nói . Cô quyết định phải làm cho Khang tức chết được .

-Ki à, tối rồi đó con . Ba cô nhắc khéo con gái .
-Còn sớm mà ba, để con chơi chút nửa rồi về . DH nằm xuống ghế, cô mỏi chân quá .
-Tối rồi đó, thằng Khang nó đợi con từ chiều tới giờ .
-Ba à, con mői chân quá . Ba đấm chân cho con đi, Diễm Hương nhỏng nhẻo . Cô lay lay cánh tay của ba mình và than van riết .
-Lớn rồi mà làm như còn nhỏ vậy . Khang à, qua bóp chân cho nó đi . Con gái gì mà hết nói nổi . Bây giờ có chồng rồi thì đày chồng con đi, ba hết phận sự rồi .

Huy Khang đứng dậy đi tới bên cạnh DH, anh vừa ngồi xuống thì DH đã vội ngồi lên .

-Ủa, đống quần áo này là của thằng Khang hả Ki ? Bà Tú chồm tới hỏi con gái .

-Con mua cho bạn mà mẹ .

-Thôi đi về đi con, tối rồi lạnh lắm . Bà Tú nhắc khéo con gái .

DH đành phải ra về, cô xách mấy giỏ đồ và đi ra xe của Khang . Không nói tiếng nào, DH ngồi vào xe cho tới khi về tới nhà . Cô vào phòng và tắm ngay . Khi trở ra, Khang đã nằm trên giường từ lúc nào rồi . Mỡ mền ra, cô chui vào và giựt đi cái mền khiến cho Khang giật mình .

-Sao em giành hết cái mền vậy Ki ?
-Ai biểu anh mua chi mền nhỏ xíu ráng chịu . DH trả lời tỉnh bơ .
-Thôi đừng giận anh mà, anh ở nhà nguyên ngày đó . Anh không có đi chơi vui vẻ như em . Huy Khang nằm thật sát Diễm Hương .
-Kệ anh chứ . DH nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy vui vui . Cái hand phone của Dh bổng reng lên và Huy Khang chồm tới lấy dùm cô . "Thanh" là con trai hay gái vậy kìa ? Huy Khang nhíu mày khi có người gọi giờ này .
-Hello ! Anh Thanh hả ?
-Còn thức không em ? Giọng 1 người con trai vang lên, Huy Khang thấy bực trong lòng .
-Còn, có gì không anh ? Giọng DH thật vui .
-Định rủ em cuối tuần đi chơi . Tụi mình lâu rồi không gặp, mấy người kia đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi, em chỉ cần tới thôi hà .
-Thì biết em không biết nấu đồ ăn nên mới để cho mấy chị kia làm chứ gì . Anh cũng dễ thương lắm . DH cười giòn .
-No no, đối với em gái lí lắc như em mới vậy thôi . Mấy người kia thì tụi anh đì xói trán luôn .
-Okay để em nghĩ lại rồi cho anh hay . Nhưng đi chừng nào hả ?
-Saturday lúc 11 giờ hay 12 giờ cũng được .
-Okay, em sẻ cho anh biết sau . Bye bye anh, DH cúp phone .

Cô nằm quay lại và chợt thấy Huy Khang nhìn mình chăm chăm . Hoảng quá cô nằm xuống và quay lưng lại . Thấy vậy Huy Khang cũng không nói gì, anh chỉ nằm yên mà thôi .

Những ngày tới họ cũng sống trong im lặng như vậy . Hai người cứ làm cho đối phương tức giận ngút trời trong khi họ cũng thấy sắp phát điên lên . Nhân vật An An, và Thanh được tình cờ trỡ thành nhân vật cho những cuộc cải lộn ngầm giửa Khang và DH .

Tối nay chịu hết nổi, Huy Khang sắp điên lên khi cả ngày nay DH đi chơi với đám bạn mà trong đó anh biết rỏ có Thanh gì đó . Đợi cô tắm ra, Huy Khang đã lên tiếng ngay .

-Đi chơi vui hông Ki ?
-Vui, hôm nay mệt quá . Bảo Ngọc nó giỡn quá trời với anh Thanh. DH quên mình đang giận nên cô vui vẽ kể chuyện . Chợt nhớ ra mình đang gây nhau, DH im lặng ngay .
-Sao không nói tiếp ? Huy Khang nhíu mày .
-Không gì, em đi ngủ nha . DH chui vào mền . Chưa nằm yên thì cái mền bị Khang kéo đi .
-Không cho ngủ, hôm nay em phải nói rỏ ràng với anh mới được .
-Nói chuyện gì ? DH lơ ngơ ngồi dậy thì bị bàn tay Khang nắm chặt vào vai tới đau đớn .
-Nói chuyện của mình .
-Thì anh nói đi, làm gì nắm em đau quá . DH đẩy đẩy bàn tay của Khang ra nhưng anh vẫn nắm cô cứng ngắt .
-Chuyện mình cần phải rỏ ràng . Anh không thể nào chịu nổi cảnh như vầy nửa .
-Anh tưởng đâu em chịu nổi hả ? Em cũng mệt rồi . Không chơi nửa .
-Chơi ? Khang cười cười .
-Ừ, em mệt rồi . Từ đây về sau anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi . Em sẻ dọn về nhà em cho anh thoải mái mà đi với An An của anh.
-Chĩ vậy thôi hả ? Huy Khang nheo mắt với DH .
-Chứ anh còn muốn gì nửa ? DH xụ mặt .

Huy Khang chợt kéo DH vào lòng, anh cười tới run người và nói: "thôi đủ rồi cô hai, mình làm khổ đối phương bao nhiêu đó thôi nha em . Anh giận em đã nói chuyện và đi chơi với người khác bỏ anh 1 mình . Em giận anh đã đi với An An nhưng thật ra anh không có . Anh chĩ giả bộ mà thôi, sau đó thì anh quay về nhà . Nghe em nhắc tới anh Thanh gì đó, anh giận quá chừng . Đã vậy còn đi chơi nguyên ngày nửa, em nói đi , em có quá đáng không ?

-Uh ....uh ....
-Uh gì mà uh . Đã 1 tháng qua rồi mà mình cũng như hai người xa lạ vậy . Em muốn chọc cho anh điên lên khi tự nhiên mua cả đống đồ về mà không cho anh cái nào . Lại còn nói cho bạn nửa, em có coi anh ra cái gì không hả Ki ?
-Uh ....uh ....DH nhìn Huy Khang chăm chăm .
-Còn nửa, giận anh thì em không nói tiếng nào . Ra đường là bận đồ đẹp, em muốn chọc anh tức chết có phải không ? Sao em ác vậy ? Huy Khang nâng khuôn mặt của DH lên .

Chịu không nổi cái nhìn đó, Diễm Hương cụp mi xuống . Cô nghe tim mình đập loạn xạ khi kề cận bên Khang . Anh bổng kéo nhẹ cô lại, hai gương mặt rất gần nhau . Huy Khang từ từ nghiêng đầu và đặt 1 nụ hôn vào đôi môi của Diễm Hương . Cô mỡ to mắt nhìn Huy Khang và không biết làm gì . Sau cái hôn nhẹ nhàng đó, Huy Khang cười to lên .

-Anh mắc cười quá, xin lổi em . Huy Khang ôm bụng cười nức nẻ .

-Uh....uh ....chuyện gì ? DH quính quáng đỏ mặt .

-Chưa từng thấy ai hôn nhau mà 1 trong hai người mỡ mắt to như em . Huy Khang lại cười tới ôm bụng .

-Anh muốn chết phải không ? DH đánh thình thịch vào ngực Khang .

-Thôi được, được rồi vợ ơi . Anh sẻ dạy cho em cách kiss nhau tình tứ nha . Trông em như con bé vừa lớn lên vậy . Dứt lời Huy Khang kéo cô vào vòng tay và đắm đuối khát khao hôn cô như mưa lên khuôn mặt đáng yêu đó .

tinhbanvatoi

Bàn tay Huy Khang kéo người của Diễm Hương tới gần hơn, anh ngấu nghiến và vồ vập bờ môi mềm mại đó . Chỉ theo cách hôn trả lại của Diễm Hương thì Huy Khang cũng biết được là cô không biết cách hôn rồi . Anh thích thú với khám phá mới lạ và thú vị này . Rời bờ môi của DH, Huy Khang nhìn cô đắm đuối ngất ngây .

-Ki à, em biết không, tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng .

-Tại sao ?

-Nếu như em đã từng thử nhiều món ăn thì em sẻ biết anh nói gì . Như vầy nč, anh có thể nói cho em biết rằng em đúng là một cô bé vừa lớn mà thôi .

-Là sao ? Diễm Hương ngạc nhiên khi thấy Huy Khang cứ nói vòng vo tam quốc .

-Ý của anh là một khi em biết được em làm chủ một món vật mà chưa ai từng đụng tới thì em có thích không ? Huy Khang nheo mắt nhìn vợ .

-Nói gì hổng hiểu gì hết trơn .

-Anh muốn nói bây giờ anh sẻ làm chủ người của em, cho nên anh cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn bao giờ hết .

-Thấy ghê . DH thấy quê quê nên giấu mặt dưới gối .

-Nč em coi nč . Cái hột nút áo này anh đã giử nó từ lúc em té ngã vào người anh hôm đó nč . Vậy mà có người còn nói là anh dê sồm đó . Huy Khang vùi mặt mình vào cổ của Diễm Hương .

-Anh còn giữ nó chi vậy ?

-Làm kỷ niệm mà . Mai mốt con mình lớn thì anh sẻ kể cho nó nghe .

-Nói nghe rùng mình .

-Qua những ngày sống như điên đó thì anh mới biết được là anh yêu em tới độ nào . Đi đâu cũng bực tức khi không có em đi bên cạnh anh . Nghe người nào nhắc tới em là anh như muốn đánh lộn vậy .

-Tánh tình anh kỳ quá mà . DH cười giòn trước mặt Khang .

-Nč nč, cũng chính cái nụ cười này đã cướp mất hết nửa trái tim của anh ngay lần gặp gở đầu tiên rồi .

-Vậy nửa trái còn lại thì sao ? Diễm Hương nhíu mày .

-Nửa trái thì dành cho em, còn nửa trái còn lại thì dành cho con mình chứ . Huy Khang cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi đầy khát vọng đó .

-Anh Khang nà, anh Khang . DH đẩy Khang ra .

-Gì cưng ?

-Há, bây giờ cưng, mai mốt có còn cưng nửa không ?

-Còn, em mãi mãi vẫn là em mà thôi Ki à . Huy Khang lại nhẹ nhàng đč Diễm Hương xuống, anh không còn sức để chống chọi lại cơn yêu đương đang tới hồi bốc cháy của mình .

-Ôi anh yêu em quá đi Ki à . Huy Khang hổn hển rên rỉ thì thầm bên tai của Diễm Hương .

Không có thể diễn tả được vị ngọt của đôi môi, khát khao của tình ái, đam mê của ái tình . Huy Khang nhẹ nhàng nhưng vũ bảo, khát khao và mãnh liệt . Hai thân thể đó hoà thành một trong cơn đam mê ngút ngàn .

Bàn tay nghệ thuật điêu luyện lướt qua thân thể đó và điều gì đến thì nó sẻ đến . Tiếng rên rỉ, âm thanh của tình ái, họ như tan ra trong nhau và thiếp đi trong vòng tay yêu thương .

********
Một năm sau .....

-Ki à, bận thêm cái áo đi em . Coi kìa, cái chân để lạnh là hông có tốt đâu nha .

-Anh làm như em còn nhỏ lắm vậy . Em biết rồi mà . Bận nhiều áo mắt công đem tới đem lui mệt quá . Diễm Hương càu nhàu .

-Thôi bận đi cho anh khỏi lo mà, nửa nửa, đừng mang dép cao mà Ki .

-Không té mà, anh đi bên cạnh làm sao mà té được chứ .

-Thôi mang thấp đi cưng, đi bên cạnh em mà hồi hộp hoài hà . Kỳ rồi làm sợ quá chừng luôn khi em trợt té .

-Sợ anh luôn, nhắc hoài . Mẹ đã nói tới thuộc lòng luôn rồi . Giờ tới anh nửa .

-Thôi vì nhóc nhỏ trong bụng đi nha Ki .

Họ đan tay nhau cùng đi shopping để sắm sửa những thứ cần thiết cho đứa con trong bụng của Diễm Hương . Một chiếc giường ngủ nhỏ màu trắng ngà được để ngay sát bên phòng của vợ chồng Huy Khang . Đêm đêm những lời tình tứ ngọt ngào vui tai đã được Huy Khang kể đi kể lại hầu làm vui lòng cô vợ nhỏ bên cạnh . Anh thấy đời là những chuổi ngày hạnh phúc khi có cô bên cạnh .

Thật đấy, khi người ta yêu thì người ta cảm thấy con đường như đẹp hơn mọi ngày . Không khí trong lành hơn và thấy yêu đời hơn . Không tin bạn hãy thử yêu một lần xem .

HẾT

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội