Rộng & Hẹp ( Đội tuyển quốc gia Việt Nam)

Started by anhlt, 14/07/07, 09:37

Previous topic - Next topic

anhlt

Tuột mất chiến thắng ở những phút cuối trong trận gặp Qatar, đội tuyển Việt Nam có lý do để tiếc nuối. Nhưng cánh cửa đi tiếp của chúng ta không đến nỗi quá hẹp. Báo Bóng đá phân tích cá khả năng có thể xảy ra với ĐTVN.



1. Việt Nam thắng Nhật Bản
Tất nhiên đây chính là trường hợp lý tưởng nhất, bởi nó đồng nghĩa với việc ĐTVN vào tứ kết và hơn thế sẽ chiếm luôn ngôi đầu bảng và sẽ ở lại đá trận tứ kết tại Mỹ Đình. Chắc chắn kết cục này rất được mong chờ nhưng nó cũng là điều kiện khắc nghiệt nhất đối với ĐTVN. :bb:

2. ĐTVN hòa Nhật Bản
Đây sẽ là trương hợp rắc rối nhât, bởi hai bên cùng đc 5 điểm. Khi đó, VN chắc chắn sẽ đi tiếp nếu Qatar thua hoặc hòa UAE. Bởi nếu Qatar thua họ sẽ có 2 điểm xếp sau UAE(3), Nhật Bản(5) và VN(5). Nếu hòa UAE Qatar có 3 điểm, UAE(1) thì Nhật Bản và VN đi tiếp.

Tuy nhiên, nêu Qatar thắng UAE thì lúc này các chỉ số phụ sẽ dc tính đến. Theo luật của ASIAN CUP 2007 trong trường hợp cá đội bằng điểm thì kết quả đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến trứoc tiên. Do lần lượt hòa nhau (giả thiết VN hòa Nhật Bản) nến điểm số và tỷ số đối đầu các đội là ngang nhau. Lúc đó số bàn thắng thua sẽ dc tính đến, Qatar hòa Nhật Bản và VN cùng tỷ số 1-1. Do đó, VN và Nhật Bản hòa 2-2 Qatar nghiễm nhiên bị loại( ĐTVN nhì bảng). Nếu VN hòa Nhật Bản 0-0, Qatar nhất bảng(2/2), Nhật Bản thứ 2(1/1) do thắng UAE 3-1 lên VN đứng thứ 3. Nếu VN-Nhật Bản (1-1), ĐTVN sẽ đi tiếp nếu Qatar thăng UAE cách biệt 1 bàn, còn không VN vẫn bị loại. Trường hợp fức tạp nhất là Qatar -UAE(2-0), VN -Nhật Bản (1-1) thì Nhật Bản dẫn đầu Qatar và VN ngang nhau về mọi chỉ số nên chỉ có cách là......bốc thăm.

3. Việt Nam thua Nhật Bản
Đây là phương án không được chờ đơi nhất, lúc đó số phận Việt Nam như "chỉ mành treo chuông". Để giành vé vào tứ kết, chỉ hy vọng Qatar hòa hoặc thua UAE.

Như vậy, phân tích các khả năng của Việt Nam đang khá rộng (mặc dù là trên lý thuyết). Chỉ cần không thua Nhật Bản Việt Nam sẽ rộng đường vào tứ kết.

Theo báo Bóng đá Ngày 14/07/2007 trang 3

hoatim

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

anhlt

Kháng chiến nhất quyết thành công!
Kháng chiến cứ máu là xong..
Ai ngờ kháng chiến thành công


;) :bb: :wub: Tôi yêu Việt Nam

noinhusaochoi_135

 :argue: biết đâu đấy có thắng nhỉ ?????
********************
Học từ quá khứ
Sống với hiện tại
Tin tưởng vào tương lai
********************

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội