Hãy gọi ông ấy là SIR!! (Ông đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá VN)

Started by anhlt, 17/07/07, 14:59

Previous topic - Next topic

anhlt

Hơn 9 năm kể từ khi biết đến VN, HLV Rield không có nhiều danh hiệu và cũng chưa một lần biến giấc mơ vàng của VN thành hiện thực. Trong lần thứ 2 trở lại dải đất hình chữ S của mình, ông cũng "lỗi hẹn" với NHM VN khi ko thể đánh bại Thái Lan tại AFF CUP. Những lời chỉ trích mà xuất fát đa fần từ báo giới. Người ta cứ mất dần niềm tin vào ông.


Đã 6 tháng kể từ sau thất bại tại giải đấu khu vực đó. NHM lại hướng tới ASIAN CUP với ánh mắt thiếu niềm tin vào một điều kỳ diệu. Bản thân ông cũng thừa nhận ĐTVN chỉ đứng ngoài cuộc trong 1 sân chơi quá tầm này. Khi đó, ai dám nghĩ rằng câu nói đó chỉ tránh áp lực cho các cầu thủ mà fần nhiều sẽ nói HLV Rield "nhát".

Ngày 8/7 khi VN vượt qua UAE với tỷ số 2-0, ông từ chối bàn luận về chiếc vé vào vòng sau. Bởi lé trc mắt ông là 2 hòn đá tảng Qatar và Nhật Bản. Ngay 12/7 chúng ta hòa Qatar (1-1), ông cũng chỉ nói tới trận đấu khó khăn sau với Nhật Bản chứ chưa nói đến tứ kết. Ngày 16/7 người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui tột độ. HLV Rield giấu niềm vui sau khi đội nhà vừa thất thủ 1-4. NHM vây kín xe chở ĐTVN, còn ông lặng lẽ rời phòng họp báo muộn trên một chiếc xe riêng mà chẳng có một bóng dáng CĐV áo đỏ nào xung quanh. Người ta mải nghĩ tới người hùng trên sân, mải nghĩ tới Metsu và OSim . Mà người ta quên mất rằng thành tích của BĐVN hôm nay có dấu ấn của một người đáng lẽ cũng fải dc voi là "phù thủy": HLV Alfred Rield.. Người ta từng coi ông là người bảo thủ, luôn về sau. Nhưng bây giờ, người ta nói đến ông theo một cách khác, với một tước vị cao quý hơn của một nhân vật khiến hãng tin Reuter, AFP hay bất kỳ tờ báo nào khi nhắc tới Việt Nam SIR Alfred Rield!!. Hạ gục DKVĐ CUP VÙNG VỊNH, cầm hòa DKVĐ ASIAD, chỉ thất thủ trc DKVĐ ASIAN CUP và trc đó là những trận đấu tuyệt hay trc Jamaica và Bahrian, ông xứng đáng dc kính nể SIR Alfred Rield!!.

HLV ngưới Áo đã trở thành một fần của lích sử BĐVN, NHM sẽ còn nhắc mãi khoảnh khắc chùng ta trở thành một fần lịch sử Asian cup. Hy Lạp khiến Châu ÂU cúi rạp mình Euro 2004, Việt Nam cũng khiến cả Châu Á fải nhắc đến với tư cách đội bóng ĐNA lọt vào tứ kết. Còn chúng ta fải nhắc đến người đã đưa con thuyền VN viết lên trang sử hào hùng. HLV Rield xứng đáng dc tung hô như cái cách mà ta vẫn tung hô những người hùng trên sân cỏ SIR Alfred Rield!!.

Theo báo Bongda 17-07-2007 trang 5

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội