Hãi hùng tựa ca khúc - dòng nhạc sến của VN !!

Started by origamih, 04/09/07, 22:34

Previous topic - Next topic

origamih

 Làng Vpop ngày càng có nhiều bài hát có tên cực độc! Thông thường thì người ta hay lên án tựa bài và nội dung "chửi đời" của Rap - Hip hop, nhưng ở đây lại xuất hiện những "biến dị" đặc biệt. Nhiều "quái thai" câu chữ khiến người nghe từ tò mò, bị sốc, cho tới giật mình nôn mửa.

Ung dung đi từ lời nói, cái tựa như một câu tâm sự lê thê không cần gọt giũa ẩn ý hay nghệ thuật gì cả. Chỉ cần đánh phẹt câu cửa miệng "Biết chết liền!" là thành tên bài hát. Nói chẳng đâu xa như cô nàng Hoàng Châu có bài "Làm người ai làm thế?".

Hai cô gái trẻ Yến Nhi, Yến Trang có bài "Ai biểu anh làm thinh". Lâm Chấn Huy cũng không kém với "OK, như vậy đi!", "Vì sao em khoá máy?", "Sao lại nhắn nhầm máy anh?". Anh chàng Ưng Đại Vệ cũng góp dzui với ca khúc "Đừng xoá tên anh". Cũng có những ca khúc nghe xong cái tựa đã khiến người nghe cười té ghế mặc dù xét về nhiều phương diện thì đây chẳng phải là ca khúc sốc siếc gì cả.

Đó là ca khúc "Sinh đẻ có kế hoạch" của Tô Gia Tuấn. Chưa hết, tựa ca khúc sắp tới có thể đi tranh giải ca khúc nhiều lời "hứa" nhất. Vì tính sơ sơ qua cũng thấy làng Vpop có quá trời loại hứa trong âm nhạc như "Hứa" (PTT), "Giờ thì anh hứa để làm gì?" (AXN), "Không cần phải hứa đâu em" (nhóm F29966), "Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều" (UHP), "Lời hứa" (PQA), "Hứa và nói đi em" (VQL), "1.000 câu hứa", "Hãy tin lời anh hứa" (nhóm HT)...

Ngày xưa, nhóm Backstreetboys lừng lẫy mà chỉ có mỗi ca khúc "10.000 promises" đã khiến thiên hạ choáng, nay Vpop có đến 1.001 lời hứa âm nhạc, "oách" hơn nhiều! Một số tựa bài hát với nội dung như tát vào mặt người nghe, nếu không uống thuốc trợ tim hay chống nôn mửa trước thì hẳn nhiều thính giả sẽ bất tỉnh nhân sự, như "Bên nhau dù không còn cảm giác" (Lưu Chí Vĩ), "Kiếp đàn bà thân xác đàn ông" (nhóm Huyền Thoại), "Người ấy và con cha phải chọn", "Bất ngờ anh yêu người cùng phái" (Hoàng AXN).

Chưa nói đến những ca khúc vừa tự tin vừa "chửi" người mình từng yêu nghe mà "xót", như trong mấy bài "Người đàn ông tham lam", "Tình và tiền", "Tình yêu không đối chất", "Người đàn bà ích kỷ", "Anh đẹp trai thì sao", "Đàn ông là thế", "Tôi không trách lầm em", "Thì thôi chẳng cần", "Con trai là thế"...

Tự tin kiểu "Việt Nam Idol" hay Rapper Young Uno của Việt Nam, cứ nhảy lên sân khấu mở miệng là gào ngay lên "It's me Young Uno. I'm a hip hop star!" thì kiểu tự tin tình tiền này phải chào thua bỏ chạy. Cần phải nhanh nhanh ghi lại danh sách những sản phẩm "nghệ thực" cần "loại bỏ" lưu truyền cho hậu thế biết mà tránh.
Tuổi Trẻ
unknowns

saos@ngmo

Đã có ai đó nói với mình rằng tương lai Việt Nam do thế hệ 8x quyết định, còn thế hệ 9x là loại phá hoại, ko biết khổ, chỉ quen nhởn nhơ, sinh đú đởn. Các lĩnh vực giải trí thường tập trung vào thị hiếu của 9x, thể loại được 9x chấp nhận và máu nghe thì nó cứ thế mà phát huy thôi, giật tít nghe rất tởm, nghe nhạc chắc lợm hơn, thế mà bọn ca sĩ vẫn giàu lên nhanh chóng, cay đắng!

Heart_Only_Money

làm gì mà bạc với 9x thế, cũng tùy thôi!

saos@ngmo

ừa, nhưng tình hình chung của xã hội nó thế, còn tình hình riêng, nhiều teen 9x rất là xinh và hiền nữa, còn về sự nghiệp chưa dám nói nhìu, đã học xong đâu mà biết thế nào với thế nào, nhờ!

origamih

cũng phải công nhận như thế thật !! Em là 9x mà thấy bọn 9x bây giờ đa số chơi ko được. Bộ phận 9x như anh Sao đề cập là rất nhiều  !!  :(
unknowns

saos@ngmo

thành ra chú origamih mới vào đây để tâm tình cùng các anh chị à? :D

origamih

Đi cùng với những cái tựa đó là những ca khúc gọi là... "sến của sến", rộ lên khoảng vài năm gần đây. Cái mà người ta hay gọi là "nhạc thị trường" và được thể hiện bởi cá giọng ca cũng "thị trường" ko kém. Nhưng điều đáng buồn là số lượng fan của thể lọai này ko phải ít. Nghe nhiều, rồi nhiều bài trở thành hits... để rồi vài tháng sau rơi vào quên lãng, "lạc hậu".
  Ngoài những bài hát hồn nhiên, trong sáng thì ko ít ca khúc có nội dung đưa ra những quan điểm lệch lạc, sai trái về đời sống và tình cảm. Tất nhiên, nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến người nghe, đặc biệt là 9x... khi mà những tư tưởng, cảm xúc vẫn đang còn mang tính chất bột phát, thiếu chín chắn.
Tôi ko lấy dẫn chứng vì ai hiểu thì sẽ thừa bết đó là những gì. Tôi nói như vậy có thể đụng chạm tới nhiều người, là fan của các "cu cậu" nói trên.
Ý kiến mọi người thế nào ??
unknowns

origamih

unknowns

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội