'Của quý' nhỏ - nỗi ám ảnh thái quá của đàn ông

Started by hoatim, 09/03/09, 14:22

Previous topic - Next topic

hoatim

'Của quý' nhỏ - nỗi ám ảnh thái quá của đàn ông



Dù đã 80 tuổi nhưng cụ Hữu trông vẫn rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Khi nghe cụ yêu cầu kéo dài 'của quý', các bác sĩ nam khoa đã giật mình.
> Công bố chuẩn 'của quý' / Bi hài chuyện chỉnh hình 'thằng bé'

Cụ Hữu (Gia Lâm, Hà Nội) kể rằng, hằng ngày, cụ đều đi tập thể dục, dưỡng sinh với nhóm hưu trí cùng khu phố. Lúc ngồi giải lao, ngoài những chuyện thời sự thế giới, trong nước, các cách chăm sóc sức khỏe thì "khả năng đàn ông" vẫn là chuyện được các cụ quan tâm bàn luận nhiều nhất. Và sau những lần như thế, cụ Hữu thấy "cái ấy" của mình có vẻ nhỏ hơn so với những cụ khác. Vì thế, cụ tìm đến phòng khám nam khoa nhờ bác sĩ làm cho nó dài và to ra. Cụ cũng có thêm một yêu cầu là được cho thuốc để mỗi tháng có thể "chiều" cụ bà được hai lần thay vì chỉ một lần như hiện tại.

Khi khám dương vật của cụ, các bác sĩ té ngửa vì nó không hề nhỏ, thậm chí còn to quá cỡ nếu so với thân hình nhỏ bé của cụ. Kiểm tra nội tiết tố sinh dục, họ cũng ngạc nhiên bởi lượng tetesteron nam của cụ tương đương với người ở lứa tuổi 45 (tức khả năng sinh dục vẫn rất mạnh). Vì thế, thầy thuốc giải thích để cụ hiểu không cần phải chữa trị gì, nhất là khi đến tuổi này, nó vẫn được sử dụng tốt như vậy.

   

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, phòng khám đa khoa tiết niệu và nam khoa Tâm Anh (Lý Nam Đế, Hà Nội), người trực tiếp khám cho cụ già trên cho biết, kích cỡ "của quý" là nỗi băn khoăn lớn nhất của hầu hết nam giới.

"Điều lạ là những người đến khám, có thể vì bệnh khác, ai cũng cho là cái của mình nhỏ quá, ngắn quá, kể cả khi thực tế là nó hơi quá cỡ. Đời bác sĩ, tôi chưa bao giờ thấy ai kêu nó to quá cả", bác sĩ Lợi chia sẻ.

Theo một cuộc khảo sát trên hằng trăm nam giới của một bệnh viện phía Nam gần đây thì chiều dài trung bình dương vật đàn ông Việt Nam khi cương là 11,2 cm, chu vi là 8,8 cm, còn khi không cương, chiều dài này đạt khoảng 6,6 cm. Nếu so sánh trên thế giới thì kích thước này chỉ đứng sau Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và hơn cả Hàn Quốc.

Theo bác sĩ Lợi, đa số nam giới đều đạt hoặc vượt "chuẩn" này nhưng vẫn cứ lo lắng, sợ của mình quá bé, không đủ làm "đối tác" thỏa mãn. Thực tế, dương vật chỉ có vấn đề nếu nó ngắn dưới 7,8 cm khi cương hay dưới 4 cm lúc bình thường.

Ông cũng lý giải, dương vật to hay nhỏ chịu ảnh hưởng của nội tiết tố. Đến tuổi dậy thì, tuyến yên của nam giới bắt đầu hoạt động, sản sinh ra nội tiết tố, làm kích thước "cậu nhỏ" lớn rất nhanh. Tuy nhiên, nó chỉ to và dài ra đến một mức độ nhất định thì dừng lại.

Những chàng trai trẻ, chưa vợ hoặc mới lấy vợ chiếm đông nhất trong số nam giới bị ám ảnh về kích thước dương vật của mình.

Trường hợp của Trung, 22 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân là ví dụ. Cậu đến phòng khám nhất quyết xin được phẫu thuật kéo dài dương vật. Khi bác sĩ kiểm tra, thấy bộ phận sinh dục của Trung hoàn bình thường và khuyên anh không cần phải can thiệp bằng dao kéo. Thế nhưng cậu vẫn nài nỉ được làm.

Trung bày tỏ: Ngày trước, ở trong ký túc xá, em đã rất mặc cảm về "nó" rồi. Những lúc bọn bạn mang nó ra "đọ" nhau là em phải trốn ra ngoài vì sợ bị cười chê nếu nhìn thấy của mình quá bé. Gần đây, có bạn gái, bọn em lỡ ăn trái cấm và sau đó cô ấy chê của em hơi nhỏ, làm em xấu hổ không chịu được. Hơn nữa, xem phim em thấy cái của họ to lắm! Vì thế lần này em quyết tâm "tu sửa". Nếu các bác không làm cho, em lại tìm chỗ khác.

Bác sĩ phải giải thích rằng người Tây có trọng lượng và tầm vóc cơ thể khác nên kích thước của bộ phận sinh dục chắc chắn cũng phải to hơn nhiều. Các bạn trẻ không nên xem phim rồi so sánh vào thực tế bản thân.

Nỗi ám ảnh "cái ấy" quá nhỏ không chỉ của các đấng mày râu mà còn của nhiều bậc cha mẹ có quý tử. Mới đây, phòng khám tiếp nhận một trường hợp phụ huynh đưa cậu con trai 8 tuổi đến nhờ bác sĩ cho thuốc hay phẫu thuật để "cái ấy" của cháu phát triển to ra. Khi khám, bác sĩ đo thì thấy "cu tí" của cháu nhỏ dài hơn 4 cm, hoàn toàn bình thường, có điều, có thể do cháu hơi béo, nên phần mu cao, dương vật bị thụt vào trong lớp mỡ, làm bố mẹ lo lắng. Bác sĩ Lợi cho biết, những trường hợp bố mẹ đưa con trai nhỏ tới đây với thắc mắc như trên khá nhiều.

Ông Lợi cũng cho biết, chất lượng một cuộc "yêu" không phụ thuộc vào dương vật to hay bé mà quan trọng hơn là sự hòa hợp giữa hai người về cả tâm và sinh lý cũng như nghệ thuật của nam giới trong việc tìm ra những điểm nhạy cảm của bạn tình và khả năng chế ngự thời gian để chủ động xuất tinh khi phụ nữ đã "lên đỉnh".

Hơn nữa, âm đạo phụ nữ là một khoảng ảo, có khả năng co giãn và hầu như có thể phù hợp với mọi kích cỡ của dương cụ. Vì thế, nam giới không nên lo lắng về quá về việc này. "Các đấng mày râu chỉ nên nghĩ đến việc phẫu thuật chỉnh sửa dương vật khi nó quá nhỏ hay bị tổn thương hoặc có bệnh lý đặc biệt", bác sĩ Lợi nói.

Minh Thùy

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Lovers_Again

hoatim dạo này lại quan tâm đến "hàng" của bọn tôi nhỉ  :lick: :lick: :lick:
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Sao_Online

Đọc thấy hay hay. Xấu hổ gì mà không comment nhỉ! ::)

Quote from: hoatim on 09/03/09, 14:22
Dù đã 80 tuổi nhưng cụ Hữu trông vẫn rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

.......Cụ cũng có thêm một yêu cầu là được cho thuốc để mỗi tháng có thể "chiều" cụ bà được hai lần thay vì chỉ một lần như hiện tại.

Con nể cụ quá!  :wub: :wub: :wub:

Chỉ có thể biết nhiều hay ít. Khó có thể biết thế nào cho đủ! Tự hào vì bản thân... quá chuẩn  :lick: :lick: :lick:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

tinhbanvatoi

Quote from: Sao_Online on 09/03/09, 18:41
Đọc thấy hay hay. Xấu hổ gì mà không comment nhỉ! ::)

Quote from: hoatim on 09/03/09, 14:22
Dù đã 80 tuổi nhưng cụ Hữu trông vẫn rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

.......Cụ cũng có thêm một yêu cầu là được cho thuốc để mỗi tháng có thể "chiều" cụ bà được hai lần thay vì chỉ một lần như hiện tại.

Con nể cụ quá!  :wub: :wub: :wub:

Chỉ có thể biết nhiều hay ít. Khó có thể biết thế nào cho đủ! Tự hào vì bản thân... quá chuẩn  :lick: :lick: :lick:

quá nể cụ này luôn hihiihi.
nhưng này định thổi kèn khen lấy đấy  hả s_o hahaha :P

hoatim

  @ S_0 ;êu ơi đã tự đo rồi......Kinh thật.......chưa gì đã tự hào rồi......??

@L_A ; ko quan tâm thì bảo nói rối cứ thử quan tâm tí xem the nào chứ hiiiii rù sao thì cũng lá chuyện tế nhị mà ?với lại thấy bài này hay post về cho anh em trong hty tự tìm hiểu ý mà..... ko đến khi lấy vợ lại bị vợ chê thì cũng buôn haaaaa
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Lovers_Again

Quote from: hoatim on 09/03/09, 23:12

@L_A ; ko quan tâm thì bảo nói rối cứ thử quan tâm tí xem the nào chứ hiiiii rù sao thì cũng lá chuyện tế nhị mà ?với lại thấy bài này hay post về cho anh em trong hty tự tìm hiểu ý mà..... ko đến khi lấy vợ lại bị vợ chê thì cũng buôn haaaaa

Thế đấy. Đã chê cái của "trồng" chưa. phát triển toàn diện như L_A khỏi chê nhi :P :P :P
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

hoatim



Quote from: Lovers_Again on 16/03/09, 18:54
Quote from: hoatim on 09/03/09, 23:12

@L_A ; ko quan tâm thì bảo nói rối cứ thử quan tâm tí xem the nào chứ hiiiii rù sao thì cũng lá chuyện tế nhị mà ?với lại thấy bài này hay post về cho anh em trong hty tự tìm hiểu ý mà..... ko đến khi lấy vợ lại bị vợ chê thì cũng buôn haaaaa

Thế đấy. Đã chê cái của "trồng" chưa. phát triển toàn diện như L_A khỏi chê nhi :P :P :P
trời iiiii  chuyện nhỏ   ........chắc gì đã phát triển bình thường......... :no:

đọc bài bên trên rồi tự đo một mình.. rồi nghi chỉ sồ lên xem nào???????
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

Sao_Online

Quote from: Sao_Online on 09/03/09, 18:41
Chỉ có thể biết nhiều hay ít. Khó có thể biết thế nào cho đủ! Tự hào vì bản thân... quá chuẩn  :lick: :lick: :lick:

Quote from: hoatim on 09/03/09, 23:12
  @ S_0 ;êu ơi đã tự đo rồi......Kinh thật.......chưa gì đã tự hào rồi......??

Sory. giờ mới để ý! Nhớn đến tầm này rồi mà còn phải đi đo sau vụ này sao? Chị thông cảm, em sinh ra và nhớn lên đã có tật như vậy rồi. Không phải đo, không phải xoắn! Tiện thể thì nói nhanh vậy thôi! "Không tin à? Sờ thử coi. Bạn sẽ tin ngay mà (Tin hay Thích gì đó). Nhớ không nhầm thì đó là 1 câu quảng cáo trên TV!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

cop_xong_paste

^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

Lovers_Again

Quote from: hoatim on 16/03/09, 21:24


]trời iiiii  chuyện nhỏ   ........chắc gì đã phát triển bình thường......... :no:

đọc bài bên trên rồi tự đo một mình.. rồi nghi chỉ sồ lên xem nào???????

Ngày xưa có thấy chê đâu. dài ngắn to nhỏ thì em cũng biết  rồi mà  :P :P :P :P
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội