Tin không vui từ diễn đàn

Started by symphony, 27/09/07, 12:53

Previous topic - Next topic

symphony

Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị và lên kế hoạch, Cộng đồng Diễn đàn Huongtinhyeu chúng tôi đã thống nhất và thông báo tới mọi người như sau:
I. Thành phần Ban thăm hỏi:
1. Tinhbanvatoi, nguyên Mod Trường Đảng tình yêu, Trưởng đoàn
2. Naudaitsua, Phó Trưởng đoàn
3. VovaVietnam, Ủy viên
4. Symphony, Ủy viên
5. Phamhongtu, Ủy viên
6. Phantam84, Ủy viên
7. Nothing, Ủy viên
8. QuangKhai, Ủy viên
II. Phân công công việc:
1. Tinhbanvatoi phối hợp với Phantam84 để lên bản Thăm hỏi sau đó Tinhbanvatoi sẽ đọc Lời thăm hỏi
2. Naudaitsua: Chuẩn bị các đồ uống, giấy ăn, bánh kẹo, cơm nước để đề phòng trường hợp mọi người mệt quá sẽ dùng luôn
3. VovaVietnam, Phamhongtu, Quang Khai: Phụ trách bưng bê và nhận phong bì, hoa quả; Kê bàn ghế, giường của Saosangmo gọn gàng.
4. Nothing: Phụ trách về Tài chính
5. Symphony: Chụp ảnh
III. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 20h ngày 28/09/2007
2. Địa điểm: Thôn Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

saos@ngmo

thế này thì hôm nay mình phải về nhà sớm để chuẩn bị chỗ ngồi cho anh chị em tới thăm, nhà cửa có bộn bề và đang cần người giúp đỡ, may quá nhà mình cũng ko có nhiều đồ lắm đâu

symphony

Thôi về sớm cũng được, chuẩn bị bài "Lời cảm ơn" nhá!
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

symphony

Đúng 20h tối ngày hôm qua 28/09/2007, Lễ thăm hỏi Saosangmo tại quê nhà đã được diễn ra trọng thể dưới sự chỉ đạo và chuẩn bị của Ban tổ chức diễn đàn. Sau đây là toàn văn bài Thăm hỏi do Trưởng đoàn Tinhbanvatoi đọc tại buổi lễ.

Thưa toàn thể anh chị em diễn đàn, thưa anh Saosangmo,
Được tin anh ốm, anh em diễn đàn cảm thấy đau buồn và bồi hồi xúc động. Anh là hiện thân của tinh thần cao cả hướng tới cái đẹp, cái nhân văn, cái đạo đức ấy vậy mà nay con người đó đã tạm thời tạm biệt chúng ta để nằm ở nhà dưỡng bệnh.
Saosangmo sinh năm 1980 tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cha mẹ chủ yếu làm nghề nông. Tiếp thu truyền thống của gia đình, từ nhỏ, Saosangmo cùng với 2 chị em gái đã ra sức học hành để quyết tâm đổi vận và đem đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào giúp sức đất nước, giúp sức dân tộc.
Năm 1999, Saosangmo thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Việt Nam. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò đã được Saosangmo tận dụng như là một tiền đề để học tập, tích lũy. Anh cũng đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong trường cũng như trong xã hội được thầy mến, cô yêu, bạn bè không đến nỗi ghét.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Saosangmo làm việc tại một Công ty chuyên về CNTT và làm việc từ đó cho tới nay. Những kinh nghiệm đã được trui rèn nay được Saosangmo vận dụng hiệu quả và đã mang lại thành công trong công việc cho anh.
Vậy mà, anh Saosangmo ơi! Con đường còn đang dang dở và bộn bề trước mắt, anh lại tạm thời bỏ lại để nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Anh ốm, diễn đàn tạm thời thiếu người quản trị, đồng nghiệp tạm thời thiếu người tư vấn giải pháp, bạn bè tạm thời thiếu người đi offline, người vợ chưa cưới của anh tạm thời thiếu người đưa đi chơi.
Anh Saosangmo ốm đã để lại nỗi đau buồn cho toàn thể cộng đồng diễn đàn huongtinhyeu, anh em bạn bè cũng lại phải mất một số tiền để đến thăm hỏi, các hàng cà phê lại không có dịp để bán hàng lại chỉ bổ mấy bà bách hóa tha hồ mà bán đường sữa, đồng nghiệp thiếu người trả nợ đi ăn trưa.
Được sống và làm việc với anh, chúng tôi hiểu những tâm tư nguyện vọng của anh. Chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành những công việc tạm thời dang dở của anh và sẽ trao trả cho anh sau khi anh lành bệnh.
Cuối cùng, chúng tôi xin dành một phút để mọi người đến bên anh động viên, thăm hỏi. Một phút thăm hỏi bắt đầu!
Một lần nữa, tôi xin mời toàn thể anh chị em, chúng ta cùng đi đến giường của anh Saosangmo để thăm hỏi anh và cùng góp sức dìu anh ngồi dây. Chúc anh mau khỏi bệnh để còn hoàn thành các sứ mệnh trước mắt anh Saosangmo nhé!


Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

ly_n_ly

Only Love

saos@ngmo

hôm qua TBVT đi chơi với bạn gái, nếu ko sẽ ốm tương tư, nên ko đi cùng được, vừa lúc nãy bạn ấy mới sang nhà tớ chơi với tớ và gọi điện cho tớ, nhưng tớ lại đang ở công ty, chán thế, ko biết ở nhà có ai tiếp đón bạn ý không và bạn ý có hoàn thành nốt số bộn bề và ngổn ngang các đồ đùng, chăn màn, quần áo.

Mình cứ cảm ơn bạn ấy trước cho chắn ăn, hehe!

symphony

#16
Do đang trong thời gian sức tàn, lực kiệt vì cơn bệnh đánh gục, Saosangmo đã không thể nói và viết nên lời nên đã ủy quyền cho tôi viết "Lời cảm ơn" tới cộng đồng diễn đàn Huongtinhyeu.

LỜI CẢM ƠN

BQT Diễn đàn Huongtinhyeu, Ủy ban Nhân dân Thôn Đại Mỗ, Ban tổ chức lễ thăm hỏi và gia đình anh Saosangmo xin chân thành cảm ơn:

Các anh: Tinhbanvatoi - Nguyên Mod Trường Đảng tình yêu; VovaVietnam - Nguyên Mod Chát chít và toàn thể các anh chị em khác trong diễn đàn cũng như thôn Đại Mỗ.

Các anh chị em đồng nghiệp; các khách hàng mà Saosangmo quen biết; các diễn đàn khác; các bạn bè đã từng học; họ hàng gần xa, bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cháu thiếu niên nhi đồng, hội phụ nữ, hội phụ lão đã không quản ngại đường xá xa xôi... đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền mặt, hoa quả cho bạn bè, đồng nghiệp và anh của chúng tôi là:

Anh SAOSANGMO

Đã bị ốm ngày 26/9/2007 (tức ngày 16/8 năm Đinh Hợi) tại quê nhà khi đang ở tuổi 27.
Trong lúc ốm đau, bênh tật không tự chủ được nên khó tránh khỏi những sơ suất, xin được lượng thứ.

Thay mặt Ban thăm hỏi, thay mặt anh Saosangmo
Xin chân trọng cám ơn!
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

saos@ngmo

Tởm, thế này thì mình cũng đến chết mất. Thể loại văn học này người ta gọi là điếu văn à?

Naudaitsua

#18
Điện từ phương xa gửi vê ... Nhận được tin buồn tôi Nauda phó trưởng ban ko biết nói gì hơn gửi là cảm thông chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể người thân cùng gia quyến họ hàng nội ngoại đôi bên gia đình đồng Chí Saosangmo ....

1 phút im lặng để nguyện cầu cho Anh
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

vitconhocve

oi thôi xin các anh, các anh để yên cho anh Sao tĩnh tâm dưỡng bệnh chứ. thế này thì anh Sao cứ tưng tửng mà ốm mãi thôi. Hix hix. Khổ thân anh iu cụa em wa'  :bawling:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội