Tin không vui từ diễn đàn

Started by symphony, 27/09/07, 12:53

Previous topic - Next topic

symphony

Quote from: Naudaitsua on 29/09/07, 21:31
... đôi bên gia đình đồng Chí Saosangmo ....


Mẹ, chưa thấy thằng nào bựa như thằng Nau, tao viết lời cảm ơn hộ Saosangmo chứ có bệnh tật gì đâu mà mày "biên" cả tên tao vào kia?
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

saos@ngmo

Quote from: symphony on 29/09/07, 16:15
Xin chân trọng cám ơn!

À mà, chú chuyển về Đại Mỗ ở đi là vừa.

Anh cảm ơn vì bài viết này, có thể mai anh nghỉ ở nhà, có vẻ ốm đăng nặng hơn. hix

symphony

#22
Do có nhiều người không tham gia Lễ thăm hỏi hôm đó. Tôi xin tường thuật lại như sau:

Chưa đến 20h tối ngày 28/9/2007, Nhà của Saosangmo đã ngập tràn người đến dự lễ thăm hỏi Saosangmo.

Hơn 2 ngày anh ốm, đã có nhiều người đến thăm hỏi anh. Đồng hồ điểm 20h, là giờ mà ban tổ chức lễ thăm hỏi quy định. Phía sau giường của Saosangmo là vô số những hoa quả, bánh kẹo, đường sữa và cả... phong bì. Từ những hoa quả của anh em chiến hữu trên diễn đàn cho đến đường sữa của anh em bạn bè, đồng nghiệp và cả những người mới chỉ gặp anh lần đầu ở ngoài đời hay qua các diễn đàn khác

Đang đứng thăm hỏi anh, chúng tôi chợt nghe giọng một thanh niên đến: "Mấy ngày hôm nay, đọc tin thấy anh Saosangmo ốm, em vội chạy về để gặp anh, mong anh sớm khỏe mạnh để duy trì diễn đàn". Anh tên là Lover_Again, hiện đang công tác tại Hàn Quốc. Lover nói: "Anh Sao là con người ở trên diễn đàn mọi người rất quý, vắng anh diễn đàn buồn tẻ hẳn, vượt mọi đường xá xa xôi, em chỉ muốn về để thăm hỏi anh. Có lẽ, ở trên đời, chắc khó thể kiếm được con người như thế, vừa ngọng lại gầy tong teo".

Ngồi đọc những dòng lưu bút gần như đã kín chữ, chúng tôi mới thấy tấm lòng của biết bao người dành cho anh.

Đến giờ thăm hỏi, Tinhbanvatoi, nguyên Mod Trường Đảng tình yêu kiểm trưởng đoàn thăm hỏi và đông đảo anh em diễn đàn, bạn bè và người thân trong gia đình đã vây quanh giường của anh cả trong và ngoài nhà anh. Đúng 20h30, trong tiếng nhạc ru con, Tinhbanvatoi với tâm trạng bồi hồi đã đọc Bài thăm hỏi Saosangmo: "...Anh Saosangmo là một trong những admin ưu tú của cộng đồng diễn đàn trong nhiều năm vừa qua. Trong những năm tháng làm nhiệm vụ đó, mang lại niềm vui cho cộng đồng diễn đàn, dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào anh Saosangmo vẫn luôn luôn giữ vững và nêu cao phẩm chất đạo đức trong sáng của người Quản lý, đàng viên Đảng tình yêu. Đặc biệt, với trí thông minh, khả năng lĩnh hội, cảm nhận thiên phú, anh Sao là đầu tầu cho sự phát triển của diễn đàn Huongtinhyeu mà mọi người đã từng phải thừa nhận: "Từ trước tới nay, loại trừ các đối tượng làm vì tiền, chưa bao giờ một diễn đàn có những yếu tố xây dựng mang tính chất mang lại niềm vui cho cộng đồng như thế. Từ vitconhocve, chandungcuocsong và bây giờ là huongtinhyeu. Chúng tôi không muốn nói tới sự thành công trong việc kết nối cộng đồng, chat chit, chia sẻ... Điều mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây là sự thành công của nó quá tốt đẹp".

Trong suốt chiều dài của sự phát triển diễn đàn đó, mặc dù tên là Saosangmo nhưng anh Sao vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của cộng đồng diễn đàn với những đóng góp to lớn vượt bậc. Anh đã thu thập, tìm kiếm và chia sẻ các thông tin nhằm phục vụ đắc lực cho việc phát triển của cả cộng đồng.

Nói đến anh cũng phải nói đến công việc anh đang làm. Năm 2006, 2007, anh đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC trao tặng danh hiệu Cá nhân Xuất sắc trong năm... Trong giây phút xúc động này, chúng ta không thể nói hết được về người đàn ông gầy gò nhưng mà xuất sắc ấy, một người yêu cộng đồng, yêu anh em, bạn bè, một đảng viên ưu tú của Đảng tình yêu và hơn hết là một thành viên ưu tú nhất trong các thành viên ưu tú của diễn đàn Huongtinhyeu. Một người bạn, một người chồng, một người anh chí tình của anh em, bạn bè, của người vợ sắp cưới và cả đứa em nữa... Ở anh mãi mãi là một nhân cách lớn, một tinh hoa của cộng đồng diễn đàn. Ở anh mãi mãi là tinh thần lạc quan, trí tuệ và nhãn quan về các lĩnh vực tin học mà diễn đàn là một phần trong đó. Ở anh mãi mãi là tình thương yêu vô bờ, sự kính trọng, sự ngưỡng mộ của cộng đồng diễn đàn, của anh em, bạn bè...".

Tạm biệt anh Saosangmo ở nhà dưỡng bệnh, chúng tôi ra về mà vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động, mong anh chóng lành bệnh để lại duy trì diễn đàn được đều đặn hơn. Đằng sau chúng tôi vẫn còn rất nhiều những đoàn khác kéo dài, kéo dài...
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

saos@ngmo

Ngọng, không nói được gì, chỉ có tai tiếng mà không có miếng lộc nào. Thôi, dù sao có cũng hơn ko có gì, cảm ơn chú sym đã động viên để anh quyết tâm khỏi ốm.

Naudaitsua

Hic hic khổ thân hôm qua Anh còn ngồi làm việc online thế mà hôm nay Anh đã nằm yên một chỗ thế rồi ...
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

vitconhocve

Anh Sao ui. Chứng minh cho anh Chấy thấy là anh cực khỏe đi  :wub:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

symphony

Từ sáng đến giờ đã thấy lên được tí nào đâu mà biết là khỏe! :)
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

vitconhocve

Lên phòng đi cầu thang máy thì biết làm sao được.  :lick:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

symphony

Hề hề, sáng có thấy dựng cái cọc ở chỗ ngồi! :)
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

phamhongtu

Quote from: vitconhocve on 01/10/07, 12:39
Anh Sao ui. Chứng minh cho anh Chấy thấy là anh cực khỏe đi  :wub:
Sao lại chứng minh với anh Chấy hả Vịt ! Hóa ra.... :lick:

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội