Tin không vui từ diễn đàn

Started by symphony, 27/09/07, 12:53

Previous topic - Next topic

symphony

Diễn đàn Huongtinhyeu vô cùng buồn bã báo tin:
Anh SAOSANGMO
Sinh năm 19.., trú quán tại Thôn Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Sau một thời gian dài thức khuya, dậy sớm cộng với việc ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa, buổi sáng có khi chỉ làm một cốc cà phê. Gần đây, do đang lao vào đầu tư "tương lai" nên sức khỏe của Sao đã giảm sút nghiêm trọng và hậu quả là đến hôm nay thì ốm không dậy được.
Mặc dù đã được rất nhiều anh em tận tình khuyên bảo nhưng con người có dáng hình tong teo đó đã không chịu thay đổi và gánh hậu quả này.
Vậy là, diễn đàn tạm thời thiếu người quản trị, anh em đồng nghiệp tạm thời thiếu người tư vấn giải pháp, bạn bè tạm thời thiếu người đi offline. 
Đề nghị anh, chị em có tấm lòng hảo tâm, có chút lòng thành gửi lời hỏi thăm đến Sao và gửi một chút tiền hoặc quà để giúp Sao chóng qua được giai đoạn khó khăn này.
Thời gian: Tùy mọi người quyết định
Địa chỉ: Thôn Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Thay mặt diễn đàn
Symphony
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

Naudaitsua

Sắp viết thêm bản CÁO PHÓ nữa ko Sym ơi .???? ..

Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

saos@ngmo

nay tôi vô cùng vui mừng và hoan hỉ báo tin tới các đồng nghiệp bằng hữu có lòng hảo tâm thì donate cho tôi mấy đồng tiêu vặt, qua tài khoản paypal chẳng hạn: [email protected]
chân thành cảm ơn và tôi tiếp tục ốm đây ạ

phamhongtu

Thay mặt Chủ Tịch Nước, thay mặt cho các bộ, các ngành, thay mặt toàn thể nhân dân xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh Saosangmo.Đất nước rất cần những người như anh. Anh mà có mệnh hệ gì thì buồn lắm ! chúc anh mau chóng hồi phục để tiếp tục công việc còn dang dở của mình! 
                  Chào thân ái !

saos@ngmo

về mặt mục đích sử dụng ngôn ngữ mà nói, các chú hơi bị ác với anh mày đấy, đi làm đâm bị ốm, khỏi rồi các chú bảo anh làm tiếp thì khác gì bảo anh mày chết luôn.

Thôi anh off để dưỡng sức. Ko biết có qua nổi mùa đông năm nay ko đây!

Lovers_Again

tin này nghe buồn quá. Không bít chị Vịt nhà mình thì thế nào nhẩy
hehehehe
Anh SSM ui ốm còn thức khuya Uống nhiều vitamin E vào nhé chữa bịnh nhanh lém đó
Chúc anh nhanh khỏe nhé.
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

vitconhocve

các pác yên tâm, gì chứ bịnh này em chữa đựơc  :P
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

ly_n_ly

Nghe mà thấy ghê quá, làm mình cứ tưởng tượng ...Nhưng mà thôi, nhanh khỏi ốm, lên đây mà đọc PM, gửi mãi mà chả thấy reply lại, chậm quá lại không được đâu.
Only Love

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội