Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - QUANGKHAI

#301
Lâu lắm rùi ko gặp em anh nhớ muốn chít nuôn  :wub:
em ở đâu hõi ảo ảnh - nếu em ko ra đây tui sẽ...  :argue:
Nếu ko ra đây tui sẽ đi lấy vợ lẽ ngay bây giờ đây này  :lick:
#302
Người yêu thơ / TẶNG HOATIM
11/03/07, 00:15
Ta tặng em khúc tình ca mùa xuân
Vói huong thơm và sắc màu dào dạt
với cuộc sống đang đâm chồi bát ngát
mỗi con người như thấy mình yêu hơn

Ta tăngh em một chút nắng vàng thơm
Một chút xôn xao của tình ca mùa hạ
Một chút bâng khuâng bàng hoàng xa lạ
Và mùa thi với nỗi nhỡ học trò

Ta tặng em con người hay âu lo
Khúc tình ca mùa thu đầy mo mộng
Em sẽ thấy cuộc đời như mở rộng
Và thấy mình nhỏ bé quá đi thôi

Em có hiểu gì hỡi em, em của tôi
Khi đất trời chuyển mình sang đông giá
Nếu ko em, trái tim này hòa đá
Và đông buồn sẽ lại càng buồn hơn.

QK tặng HT
#303
Theo tin mới nhận được từ hãng phim TVB của Hồng kông, bộ phim sắp được khởi quay tại hồng kông có tiêu đề " HAI VỊ CÔNG CÔNG THỜI NHÀ THANH " sẽ có 2 diễn viên vào vai chính là: 2 vị công công sẽ do 2 thành viên của HTY là Dino và Cop xong thủ vai chính.
Để vào 2 vai chính này 2 thành viên của HTY là dino và cop xong đã phải sang mỹ để đổi 1 số bộ phận cho nhau ( nếu ko tin các bạn xem ảnh của 2 thành viên này thì rõ) trông 2 thành viên này hiện nay rất 8 vía. :lick:
Để nhận được 2 vai diễn này 2 thành viên di - cop đã phải vượt qua bao nhiêu sự kì thị của dư luận, mong các thành viên của HTY ủng hộ di - cop vượt qua rào cản này, để 2 bạn thành siêu sao điện ảnh - nếu thấy 2 bạn di - cop có 8 vía một tí mọi người đưng xa nánh.
Dino - cop xong đâu tổ chức ăn mừng đi chứ mọi người ko ai xã nánh đâu mà no.
Trọng Việt và Trọng Nghĩa cố gắng chuẩn bị (hậu sự) quên hậu trường cho 2 bạn thật tốt nghe - mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình       
#304
Hoatim có nhầm lẫn khi vào phần gặp mặt đầu xuân (bạn chỉ có ý vui đùa thôi) vì hoatim quen vào phân vui đùa của khải mong mọi người thông cảm và hiểu cho hoatim
khải cảm on các bạn HTY - chúc các bạn Zui - HP - chúc HTY ngày càng phát triển
#305
Người yêu thơ / TẶNG HOATIM
08/03/07, 19:48
PHẢI, ANH CHẮC BƯỚNG HƠN TẤT CẢ

Phải, anh chắc bướng hơn tất cả
Anh ko nghe thiên hạ đặt điều
Và ko đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi em bằng hai chữ "em yêu"

Phải anh người thẳng thắn hơn tất cả
Và chắc là cũng trẻ trung hơn
Anh ko muốn thứ tha hay phán xét
Những lỗi lầm em một thủa trăng tròn
Anh ko gọi em là thiếu nữ
ko giữa đừong bứt hoa tặng em
Trong mắt em anh ko tìm kiếm
những ánh cười thời con gái trinh nguyên
Anh ko  tiếc một thời dằng dặc
em chảng đợi chờ anh ở trong mơ
Cũng ko tiếc khi gặp anh em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
Anh hiểu lắm đắm say từ ngữ
Của những lòi khôn khéo, quanh co
Là căn phòng ta chìm vào bóng tối
Là khát khao trào dâng mọi bến bờ
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Thì ko phải vì em ko được biết
Bao nhiêu người gần gũi xa xôi
Cũng ko phải thế thời thời thế
Anh ko tìm được cô gái nào hơn
Càng ko phải tính em cả nể
Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong
Không số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Anh dù sao cũng chẳng bao giờ gọi
Em là thiếu nữ em ơi !
Trong mắt em anh sẽ ko nhìn thấy
Thoáng mơ hồ nhè nhẹ, bâng khuâng
Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiết
Đã từng qua bao đớn đau thăng trầm
Anh ko thích run run đôi mắt khep
Của tâm hồn chưa biết điều chi
Anh sẽ gặp sự dịu dàng thiếu phụ
Sau bao đêm dài thao thức nghĩ suy
Hãy tới cùng anh, dù chỉ mang điều ác
Mặc ngừoi đòi nói ngả nói nghiêng
Anh đã tự khép cho mình án:
Sống chung thân cùng em !


Đọc xong phải nêu cảm nghĩ về bài thơ này (ST Hồng Thanh Quang)
#306
lúc mới sinh ra Dino là (lữ) Cop xong... là (Lam) thế mà 2 bạn này bàn nhau thế nào, dủ nhau đi (mỹ) thay đổi giới tính. dino lấy 1 số bộ phận của cop xong ...đổi lại cop xong...lấy một số bộ phận của dino nên hiện nay 2 ngừoi này trông ko giống ai - giống hội 8 vía, nếu ai hay ra hồ Hoàn kiếm thấy 2 tên nửa zai nửa gái thì đó là dino và cop xong ...đấy (ko tin các bạn cứ thử xem ảnh 2 người này trên HTY mà xem) ko bảo tui nói ngoa.
Các thành viên HTY cố gắng giúp đỡ 2 bạn Dino - cop xong zở lại nhu cũ đi chứ nếu ko mang tiếng HTY đấy  :lick:
Chuyện này chỉ lưu hành nội bộ thui ko được nói ra ngoài ko 2 bạn đó sáu hổ chết, Mong các bạn hết sức giúp đỡ 2 bạn trên zở nại nàm ngừoi bình thường tui xin trân thành cảm ơn     
#307
Ôi làm sao bắt tim em rực cháy
Có lửa nào làm đá kia nóng chảy!
Anh định sưởi tình em và anh khóc ngày đêm
Nhưng nước mắt, than ôi, không thể cháy.
                         :wub:
Cứ để mi anh luôn thắm đầy nước mắt
Anh chẳng cầu xin như những người hành khất
Dù lửa tình thiêu anh cháy bây giờ
Và xóa thành tro, theo gió đời bay mất.
                          :bawling:
Tình yêu bắt tôi lang thang trên
cát tráng, hết ngày lẫn đêm.
Buốt lạnh cô đơn giữa bốn bề im lặng
Tôi ko ốm đau gì, nhưng chẳng biết vì sao
Cái buồn đau cứ khác sâu trên trán - hết ngày đến đêm
                            :(
Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục
Nhưng tình yêu mê say vẫn là nguồn hạnh phúc
Trên ngọn lửa tình yêu, ai ko dám thiêu mình
Cứ để hắn chết thui trên dàn địa ngục
                             :banghead:
Ôi tim ta, có bao giờ, bao giờ, bao giờ thôi máu chảy
Có bao giờ, bao giờ thôi đau vì tình yêu nồng cháy!
Kìa hái đi! Tim khẩn khoản nói, nói cùng ta
Khi mỗi lần, mỗi lần bông hoa hồng, tìm thấy
                              :wub:
Bằng tình yêu, thiêu tàn đi, thượng đế
Cho rực sáng những chuỗi ngày đẫm lệ
Và dù tôi tan như nến trong đêm
Dù tim đau, thiêu tôi đi, thượng đế!
                           :wub:
Trái tim ai chỉ quen niềm HP
Sẽ ko biết giá buồn đau, khổ nhục
Từ xưa thế, lâu rồi, anh đâu dám trách em
Người tự do ko thương người trong ngục
                         :(
Ừ thì em ko yêu, sao làm anh đau thế ?
Anh gặp em làm gì để rồi nhỏ lệ ?
Em ko chữa tim anh đang rỉ máu ngày đêm
Sao còn nỡ, than ôi, rắc muối vào như thế ?
                          :dontgetit:
Anh lâng lâng mỗi lần đi trên núi
Thấy cuộc đời hết đau thương buồn tủi
Nước mắt anh, anh tưới ướt con đường
Để cho em, cho em đi khỏi bụi mãi thôi.
     

Tặng các chị em HTY và hoatim
#308
Nhân ngày 8/3/2007 được sự nhường nhịn của 2 admin và các anh em trong HTY, chị em nhà Vịt, Gà, Khủng nong (bạo chúa), Ảo ảnh t/y , kem, hoa tím: được đàng chân lân đằng đầu - cố đấm ăn sôi - thấy người ta thành lập Công ty cổ phân chăn nuôi .... vì kém miếng khó chịu, chị em cũng bàn nhau thành lập hụi (kinh doanh dưa) các loại lấy tên là hụi buôn dưa.
Hụi này chỉ kinh doanh bằng (đấu khẩu) lấy công làm lãi, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán trả có mà nào thèm mua cổ phiếu ngoài Ma xinh sắn (nghiến răng đập vỡ con lơn tiết kiệm được vài đồng lẻ) mang đi mua.
Nhân ngày 8/3 tui kêu gọi anh em trong HTY góp sức mua cho mấy bà ít cổ phiếu ko mấy bà khóc nhè thì chết - để hưởng úng tui mua cho 2.000.000, VND mấy bả nín ngay đừng khóc nghe - tui thưong nắm...
Chúc các bả HP - mãi xinh đẹp     
#309
Được sự nhất trí của 2 admin và thanh viên quản trị của Công ty cổ phần chăn nuôi - kinh doanh tổng hợp.
Nay chúng tôi mở rộng thêm nghành nghề kinh doanh :
1, Chăn nuôi: Gà , vịt .... Khủng long.
2, Kinh doanh các loại kem
3, Thêm nghề mới đó là trồng và xuất khẩu các loại hoa (hoatim)
Vậy chúng tui thông báo để các thành viên HTY biết nếu ai có nhu cầu vào làm việc tại Cty xin gặp VoVa - Cop xong - Trong Viêt.
Ai muốn mua bán các mặt hàng trên xin gặp tui Q.Khải.
Nhân ngày 8/3 Cty có cho phép gà vịt khủng nong kem hoatim đi ra vừon bách thú chơi các thành viên nên tránh xa lại gần rất nguy hiểm , nếu lại gần có sẩy ra vấn đề zi chúng tui ko chịu trách nhiệm.
Cho phép mấy tên gà, vịt, khủng, kem, hoatim đi chơi hết ngày 8/3 thì về chuồng ngay nếu ko tui mà phải đi bắt về thì đùng có trách.   
#310
Tui Chủ tịch HĐQT - Công ty CPCN kính nhờ các bạn bằng mọi giá kéo hoatim ra đây
kãi nhau cho vui - riêng 4 chị kãi nhau với em chưa ăn thua đâu cố kéo hoatim ra cho có thêm đồng minh đi.
Còn nhắn riêng hoatim bà trình độ thấp lè tè làm zì đủ trình mà kãi nhau với tui có máu ra đây tui chấp nửa mắt   
#311
Tui Q.khải ( thay mặt Hiếu, Nghĩa, Việt) Công ty cổ phần chăn nuôi GS-GC - Kem
Cần thuê gấp một thầy bói giỏi (có khả năng bắt Ma) Ma này rất sinh à xin nỗi rất "Xinh" do đó thầy bói phải bản nĩnh và cao tay.
Hiện nay Ma này đang lang thang trên HTY quậy phá lung tung làm mọi người toán noạn - nếu ai có khả năng bắt được hãy đến hợp đông với tui ( zả công hậu hĩnh)
Hiện nay có ai thấy Ma đang ở đâu gọi điện thoại số 911 cho tui để tui tụ đi bắt
tui xin cảm ơn. 
#312
Người yêu thơ / Ý TRỜI
03/03/07, 20:26
Nếu anh phụ tình em
Trời đất sẽ thành mẹ mìn độc ác
Sóng biển sẽ lên cơn sốt
Cuộc sống đau buồn
             
        :wub:
Trái đất chỉ đẹp thêm
Từ khi anh yêu em
Hôm ấy dưới bóng cây táo dại
Chúng ta bên nhau, chẳng cần lên tiếng nói
Và cũng như tỉnh yêu, hoa táo ngát hưong thơm

              :bawling:
Nhưng nếu anh phụ tình em
Mạt đất sẽ sinh đầy rắn độc
Đôi chân rã rời quị gục
Trên miền đất hoang vu
               
                :bb:
Và trong em, Chúa cũng hết nhân từ
Chúa bẻ tay kẻ ăn mày gõ cửa
Giày vò trái tim người con gái đau thương!


                :banghead:
Những đám mây trời sẽ in xuống nhà em
Mình cô gái mà anh theo đuổi
Nếu hôn cô ta
Anh sẽ thành kẻ gian tà tội lỗi
Khi nâng mặt cô ta dậy
Anh sẽ nhận ra mặt em nuóc mắt đầm đìa!

                   :bb:
Trời chẳng cho anh ánh nắng
Nếu anh không đi cùng em
Trời chẳng cho anh uống
Nếu nước không chao động bóng em
Và anh sẽ chẳng thể ngủ ngon
Nếu tóc em không là gối
                   
          :exclaim:
Nếu anh chết ở một nơi xa xôi nào đó
Thì mười năm sau, dưới mộ
Tay anh vẫn giơ lên
Đón những dòng nước mắt của em
Thịt da anh vẫn cứ run run
Và chỉ rữa tan
Khi trên mặt anh, xương em rơi xuống!


Q.khai - Stầm - Tặng Dino - ảo ảnh - vịt - gà - kem
Chúc chị em 8/3 tươi như hoa Phong lan - Đẹp như hoa Hồng - Rực rỡ như hoa Cẩm chướng
#313
Được sự đồng ý của hai Admin - HTY , Q.khai - Vovavietnam-Cop xong paste-Trọng Việt thanh lập Công ty cổ phần chăn nuôi gia súc - gia cầm - Tổng đại lý bán buôn bán lẻ kem.
Công ty chuyên chăn nuôi gà, vịt , khủng long , mèo ...và bán kem.
Công ty cần tuyển gấp nhân viên chăm sóc các loại GS-GC nói trên và bán kem
Về tiêu chuẩn: cần người có bản lĩnh cao (ko sọ bị cắn, cào, véo...)
Công ty sẽ trả lương rất cao (có trang bị các loại mũ áo giáp ...bảo hiểm thân thể, lương theo thỏa thuận)
Nếu ko sợ chết các bạn hãy nộp hồ sơ cho Vovavietnam: hội đồng tuyển chọn gồm vova - cop xong - trongviet.
SDT:123456789.
Chủ tịch HĐQT: Q.khai
Giám đốc: Vovavietnam
P.G đốc chăn nuôi: cop xong paste
P.g đốc bán kem: Trọng Việt     
#314
Khèn Mông lời tỏ tình mùa xuân
[i]...Tiếng khèn chênh vênh vách đá
Vút lên tha thiết bồi hồi
Vó ngựa gõ mòn dốc núi
Đất trời một thoáng chơi vơi...

Giai điều đằm thắm ấy ko hiện thành lời ca, nhưng ngân nga lửng lơ lưng đèo vách núi, đó là khèn Mông.
Chuyện xưa kể: Nhà họ Giàng có 6 anh em. Tất cả đều giỏi thổi sáo. Hàng ngày tiếng sáo tiếng sáo của họ đan vào vi vút, êm ru, xao xác như cây rừng, véo von tựa chim ca, ào ạt như thác đổ vào những ngày hội gầu tào , chợ tình mọi người đều mời 6 anh em đến chơi. Sau này vì họ có gia đình riêng nên ko phải lúc nào cũng có mặt đông đủ. Người ânh cả nghĩ ra cái bầu, anh hai nghĩ ra ống thổi dài , anh ba ....anh sáu nghĩ ra ống thổi tiếp theo. Tất cả 6 ống tượng trưng cho 6 anh em lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau rồi ghép lại qua quả bầu. Họ đặt tên là khềnh (khèn), khèn 6 ống ra đời từ đó.
Khèn Mông được chế tác từ cây trúc ven suối. Khi thổi âm thanh phát ra nhiều tầng. Ống lớn nhất và cũng ngắn nhất để giữ nhịp. Các ống còn lại theo kích thước to, nhỏ có những âm thanh trầm bổng, cao thấp khác nhau. Tiếng khèn luôn gắn với một điệu dân ca Mông nào đó.
Người Mông vốn có cuộc sống mạnh mẽ, song cũng rất đa cảm, đa tình. Vì thế khèn của họ giầu chất võ, chất thơ, hình tượng, đậm tính tự nhiên pha chút hoang dã. Chính điều này tạo cơ hội cho các chàng trai Mông thể hiện niềm đam mê cuồng nhiệt và đó chính là lời tỏ tình với các cô gái.
Con gái Mông 15, 16 tuổi đã biết đi theo tiếng gọi của khèn, nhận ra tiếng khèn của chàng trai hoặc người yêu, nếu ưng thuận, cô sẽ đáp lại bằng tiếng khèn lá rồi lặng lẽ tìm đến:
" ...Ở này anh chàng
Anh từ đâu ra
Núi rừng bao la
Sẽ kết đôi ta thành đôi vợ chồng "

(Dân ca Mông)
Khi đó tiếng khèn chàng trai thổn thức đáp lại:
"...Đôi ta hát với nhau đêm nay
Hát với nhau một ngày
Mai có phải chia tay
Ta mới ưng cái bụng ..."   
   
(Dân ca Mông)
Những lời tha thiết ấy ko thành ca từ.Âm thanh ngân nga, rạo rực đến nghẹn thở và chỉ có đôi trai gái mới hiểu được khèn nói gì thôi.
Q.Khai ( sưu tầm)
TB: Tôi sinh ra ở vùng đông bắc - lớn lên tại tây bắc trong tôi có sự năng động của con người vùng đông bắc và sự trầm tư nhưng giầu tình cảm của con ngừoi tây bắc. Bản thân tôi đã từng sống nhiều năm tại nhũng vùng biên giới có dân tộc Mông sinh sống. Thục sự tôi rất nhớ những phiên chợ tình của người Mông, nó có sự hồn nhiên trong tình cảm của các đôi trai gái - hồn nhiên như núi rưng tây bắc.
Các Bạn thành viên HTY hãy cố gắng một lần trong đời hãy lên thăm Sơn la đi, các bạn sẽ thấy cuộc sống ở tây bắc đẹp lắm ( bình lặng , nhẹ nhàng) giàu tình cảm - ko có những ồn ào, bon chen của phố phường Hà nội, con nguòi ở đây gần gũi nhau hơn... " Anh ơi nhanh chân ta đi thăm núi cao Sơn la . non xa xa nước xa xa ...." Mời các bạn   
#315
Đã là bạn bè rui thì có zi sấu xa phải đậy lại, đằng này các chi nhà vịt nay tại sao cứ vạch áo của tui ra thế (lần sau ko đựoc vạch nữa đâu nghe) Q.Khai xin các chị nhà vịt tha cho (khải hậu tạ sau).
Chưa đến 8/3 đâu mà các chị đã bắt nạt các anh mạnh thế (nhất là tui đó).
Nếu bạn zai nào vào chủ đề này hãy cẩn thận chốn cho kỹ sắp đến ngày nhà vịt vùng lên rồi đó .
Hãy cận thận với 3 chúa vịt đó là : dinosaurs  :bb: - ảo ảnh t/y :argue:- vitconhocve :bawling: 
#316
Theo một nguồn tin ko chính thức thì hiện nay FBI và CIA đã tiến hành một chuyên án điều tra xem HTY là trang WEP của tổ chức nào mà vui vẻ và hạnh phúc như thế. Ở Mỹ hiện nay nằm mơ cũng ko thể có một diễn đàn nào tuyệt vời như thế này.
Do đó mà các nhà chức trách ở mỹ đã ra lệnh bất kể lúc nào nếu HTY có ý định lên sàn giao dịch chứng khoán để bán cổ phiều thì lập tức Mỹ sẽ mua hết cổ phiếu ngay bằng mọi giá.
( Nguồn tin này do Q.khai điều tra rất khó khăn mới biết được. Bởi vậy ai đã được là thành viên của HTY thì phải lấy đó là niềm kiêu hãnh của mình. Mong hai admin băng mọi giá ko đưa HTY ra sàn chứng khoán ( nếu có thì bán cổ phiếu nội bộ thôi ).
Trọng đêm nay tui sẽ điều tra tiếp xem có siêu sao điện ảnh mỹ nào muốn mua HTY nữa ko , tui sẽ cảnh báo tiếp, các thành viên của HTY hãy cảnh giác cao.
Q.KHAI   
#317
Cháu Trọng Việt từ Sơn la xuống Hà Nội học (phải đi bộ - vì ngựa bị trưởng bản thu mất) hiện nay đã ra khỏi nhà được 4 ngày, mà ko có tin tức ji, các thành viên HTY cố gắng tìm giúp cháu.
Khi đi cháu mặc quần hip hop màu xanh, áo phông màu đen - trong người có một ít tiền + thẻ tín dụng, ngoại hình trông gần cũng hơi đẹp zai (hơi gầy một tí-nhưng ko sao nếu ai có chót bắt hắn về nấu cao xin hay vỗ béo cháu vài ngày hãy thịt), nếu thành viên HTY nào thấy cháu xin báo cho anh cháu SDT 022234889- tui xin cảm ơn và hậu tạ (khuyến mại cho các bạn gái trong HTY tui cho hắn luôn mọi người cứ mang về vỗ béo) nếu ai chót bán hắn đi Trung quốc rồi tui xin cảm ơn vì có hắn ở Sơn la càng thêm phiền thui .
Hiện nay Việt ở đâu vào HTY ngay có em Trang - SL gặp - ra đường cẩn thận đi bên trái - gặp trẻ con thì chào thật to ko chúng nó đánh cho ko ai bênh.
   Anh zai của Việt.
Ko yêu đứng dậy trả dép anh đi về
#318
Ảo ảnh tình yêu - Anh thấy em hỏi quà ra mắt, anh liền chạy một mạch lên đồi luôn (em có biết để làm gì ko) anh hái một bó hoa Ban trắng (đẹp lắm) để tặng cho riêng em thế những không biết làm cách nào gửi đến em được đành phải ép nó vào trong tim thui hè hè hè, à anh nhầm ép nó vào cuốn sách lúc nào về HN sẽ tăng em làm qua ra mắt.
Phần này tui tâm sự riêng tư ( các bạn khác ko nên đọc )
Anh thực sự rất muốn mang ảnh của minh đến Thủ Đô để ra mắt Gia đinh HTY, nhưng em thông cảm ảnh của anh sấu lắm (anh sấu zai lắm) do đó hơi bị mặc cảm. em cứ hỏi Trọng Việt hoặc Cop xong paste thì biết. Quang Khai Sấu zai rất muốn làm quen Ảo Ảnh Tình Yêu - mong hồi âm   
#319
Ông cop-xong-paste mình biết thừa tình tên này rồi . Hắn đi rước kiệu là phụ còn mang ảnh mình đi quảng cáo là chính. Tên này có nhiều tội lớn lắm (nếu ai là người yêu hắn đừng đọc tiếp) Tên này đã từng chinh chiến vùng tây bắc nhiều rồi. Hồi còn ở tây bắc cũng chịu khó trèo đèo lội xuối đi chơi gái bản (gái thái này, gái mường này toàn em xinh lắm) sau đó vì tội trăng hoa nhiều quá nên bị trưởng bản là tui đuổi khỏi tây bắc.
Nhưng tên cop này vẫn có cái tật như cũ ko sửa chữa được rồi.
Thay mặt các Trưởng bản Tây bắc tui khuyên các bạn nhất là các bạn gái tránh xa cop-xong-paste ra, nếu lại gần nên cầm theo lá chắn (Hắn tán gái có duyên phết) Một nửa con gái ở bản tui thích hắn.
Mọi người có tin hay ko thì tùy những môn thể thao tui thích nhất là :Ném đá giấu tay - chọc gậy bánh xe ... mấy môn này hay lắm mọi người cứ thư xem
#320
Meoconkhocnhe đang đói (vì ngủ quá nhiều không chịu đi kiếm ăn) ai ai ai mang cá đến cho mèo con lười nhác ai ai mang cá đến cho mèo con khóc nhè hè hè hè.
Các thành viên HTY ơi ai có cà to, cá nhỏ mang đến ngay cho Meoconkhocnhe đi , đói quá sắp ngất rồi nhớ đừng mang cá voi hoặc cá mập đến (nếu mang đến Meoconkhocnhe bội thực mất)
Cả nhà chúng mình cùng giúp meoconkhocnhe nào 
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội